Ga Bồng Sơn (Hoài Nhơn):
Buôn bán hàng rong gây mất trật tự, an toàn
Nhiều năm qua, tại Ga Bồng Sơn (Hoài Nhơn) đã hình thành và phát triển một “đội quân” buôn bán hàng rong lên tới cả trăm người, túc trực cả ngày lẫn đêm tại ga để mưu sinh. Điều này khiến cho tình hình ANTT ở đây luôn trong cảnh lộn xộn và phức tạp.
Tuy là một ga nhỏ trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, nhưng Ga Bồng Sơn nằm ở trung tâm huyện lỵ của huyện Hoài Nhơn, đầu mối giao thương của cả 3 huyện phía Bắc của tỉnh. Vì vậy, số lượng hàng và hành khách các nơi tập kết về đây hàng ngày nhiều hơn so với một số ga lẻ khác trong hệ thống đường sắt Nghĩa Bình, nhất là vào những dịp lễ, tết.
Đu bám tàu, gây tai nạn
Xuất phát từ vị thế thuận lợi trên, nên từ nhiều năm qua, ở Ga Bồng Sơn đã dần hình thành và phát triển một “đội quân” chuyên hành nghề buôn bán hàng rong lên đến cả trăm người. Những người này bám trụ cả ngày lẫn đêm tại sân ga chờ tàu dừng bánh để bán hàng. Điều này không chỉ gây mất ANTT trong khuôn viên nhà ga, cản trở lớn cho công tác đón nhận tàu dừng, đỗ hàng ngày của ga, mà còn làm cho hành khách đi tàu rất khó chịu và không an tâm, thậm chí kể cả tính mạng của họ cũng không được đảm bảo.
Điển hình là vào lúc 11 giờ ngày 18.3.2012, khi tàu TN1 dừng 3 phút tại ga trả khách, ông Nguyễn Trung Kiên (1943) ở xã Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội tranh thủ xuống tàu mua nước uống. Khi tàu chuyển bánh, ông vội vàng chạy lên nhưng không chen lọt qua những người bán hàng rong bu bám bịt kín các cửa toa tàu. Do cố xô đẩy, ông trượt chân ngã vào đường ray và bị tàu cán chết tại chỗ. Ngay cả bản thân những người trực tiếp bán hàng rong cũng thường xuyên bị đe dọa. Chỉ vào vết sướt dài còn đỏ trên má phải và cánh tay trái bị gãy còn bó bột, bà Nguyễn Thị Triều (1955) ở tổ 12, khối 1, thị trấn Bồng Sơn, cho biết: “Ngày 9.3 vừa qua, lúc tàu SE 21 dừng để trả khách, khi tàu chuyển bánh tôi cố bám theo bán thêm hàng và lấy tiền, không may bị rớt xuống taluy đường sắt, lúc tỉnh dậy mới biết mình còn sống. Bây giờ, mỗi lần nghe tiếng còi tàu là tôi bủn rủn hết tay chân, mình mẩy”.
Đa phần người buôn bán hàng rong ở Ga Bồng Sơn là phụ nữ và trẻ em, và chủ yếu là người dân xóm Ga, thuộc khối 1, thị trấn Bồng Sơn. Ông Trần Đức Huy, khối trưởng khối 1, cho hay: “Trong số 135 hộ dân sinh sống tại tổ 11 và 12 của khối thì hầu như nhà nào cũng có người buôn bán hàng rong, bốc vác ở Ga Bồng Sơn. Nếu liệt kê số người ở 2 tổ này bị tai nạn do bu bám tàu thì có trên vài chục. Ai cũng biết, cũng sợ nhưng rồi vì cuộc sống, họ vẫn cố bám để mưu sinh”.
Chỉ tuyên truyền: Chưa đủ
Theo ông Lê Thanh Ngọc, Trưởng Ga Bồng Sơn, mặc dù nhiều năm qua lãnh đạo Ga đã nhiều lần phối hợp với các ngành chức năng địa phương, CA huyện tổ chức họp dân tuyên truyền các văn bản pháp luật về ATGT đường sắt cho người dân sống dọc theo hai bên tuyến đường sắt trên địa bàn, đặc biệt đã từng mời gọi những người buôn bán hàng rong ở đây ký cam kết không được tập trung vào ga mua bán, nhưng rồi tình trạng cũ vẫn tái diễn.
Còn theo trung tá Nguyễn Văn Xin, Trưởng CA thị trấn Bồng Sơn, thì: “Thực tế thời gian qua, lãnh đạo Ga Bồng Sơn chưa xây dựng được một kế hoạch khả thi nào để phối hợp cùng CA địa phương bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn cho đơn vị và khu vực, nên chúng tôi chỉ giải quyết những sự vụ, sự việc xảy ra ở đây khi có tin báo”.
Buôn bán, làm dịch vụ ở Ga Bồng Sơn để mưu sinh là nhu cầu chính đáng của người dân địa phương. Tuy nhiên, để việc này diễn ra trong trật tự, an toàn, tạo vẻ mỹ quan, tạo điều kiện thuận lợi cho ga Bồng Sơn hoạt động, góp phần đảm bảo ATGT đường sắt, cần có sự phối hợp và vào cuộc thật sự của lãnh đạo Ga Bồng Sơn cũng như các ngành chức năng địa phương.
Bài, ảnh: BẢO SƯƠNG - HẢI HỒNG