Lan tỏa yêu thương, chia sẻ khó khăn
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó nhiều người lao động trên địa bàn huyện Hoài Nhơn bị mất việc làm, giảm thu nhập. Tuy nhiên, với tinh thần “tương thân tương ái” của các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm, những phần quà hỗ trợ đã kịp đến tay những hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Đình A nhận quà từ các nhà hảo tâm trao tặng.
Cách đây 5 năm, do tai nạn khiến anh Nguyễn Đức Sang ở thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân bị tàn tật, không còn khả năng lao động nặng. Hàng ngày trên chiếc xe lăn anh rong ruổi khắp các thôn, xóm đi nhặt ve chai bán kiếm tiền để lo cuộc sống. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là trong đợt cao điểm cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, công việc duy nhất tạo ra nguồn thu nhập của anh cũng bị gián đoạn. Trong lúc khó khăn, anh đã được nhận một phần quà gồm 10 kg gạo và 1 thùng mì tôm. Anh xúc động nói: “Mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng khi nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người tôi thấy mình không đơn độc; phần quà tuy không lớn nhưng với tôi là rất ấm áp và quý giá lúc cần thiết như thế này”.
Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, các Hội, đoàn thể ở huyện Hoài Nhơn đã nhanh chóng vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để giúp đỡ về vật chất, động viên về tinh thần đối với những người yếu thế. Riêng Hội CTĐ huyện Hoài Nhơn đã tích cực vận động được hơn 680 suất quà trị giá trên 136 triệu đồng hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng khó khăn, khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn vượt qua mùa dịch bệnh Covid-19.
Ông Nguyễn Đình A, ở khối Thiết Đính Bắc, thị trấn Bồng Sơn, hiện nay đã quay lại với công việc bán vé số hằng ngày sau khoảng thời gian nghỉ bán để phòng dịch. Ông chia sẻ: “Tôi trân trọng lắm những tình cảm mà các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm giành cho mình. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no, tôi cảm ơn rất nhiều”.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Đại diện Công ty TNHH Long Trọng Tiên ở thị trấn Bồng Sơn đã trao tặng 530 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Bà tâm sự: “Không ai muốn mình nghèo khổ, cũng không ai muốn mình khuyết tật, do đó, mình may mắn hơn họ vì có được sức khỏe, có được công việc vì vậy mặc dù món quà không lớn nhưng các thành viên trong gia đình mình muốn san sẻ một phần khó khăn, vất vả để họ có được sự quan tâm, an ủi”.
Hiện nay, cùng với Hội CTĐ huyện Hoài Nhơn tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho người khó khăn. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng đã tiếp nhận số tiền hơn 111 triệu đồng của 44 cơ quan, đơn vị ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
ÁNH NGUYỆT