Cô học trò có tấm lòng nhân ái
Đồng cảm với những khó khăn trước đại dịch Covid-19 của người khuyết tật, cô học trò Nguyễn Thành Thơ (lớp 9A1, Trường THCS Quang Trung, TP Quy Nhơn), đã dùng số tiền tiết kiệm của mình cộng với sự ủng hộ của người thân để tổ chức hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) Đồng Tâm. Với tổng số tiền 10 triệu đồng, em đã dành 5,7 triệu đồng để tặng các suất quà (gồm gạo, mì tôm, đường...) cho trẻ khuyết tật, tặng 100 quả trứng gà, 10 lít dầu ăn cho nhà bếp Trung tâm; ủng hộ 4,3 triệu đồng tiền mặt cho Trung tâm.
Từ số tiền để dành của bản thân, được gia đình ủng hộ, Thơ đã tặng quà, ủng hộ Trung tâm BTXH Đồng Tâm với tổng trị giá 10 triệu đồng.
Thơ kể: “Em biết về Trung tâm BTXH Đồng Tâm thông qua báo chí. Em đã cùng mẹ lên thăm và chơi cùng các em nhỏ một lần. Những khiếm khuyết về cơ thể hoặc trí tuệ làm cuộc sống của các em khó khăn. Nhưng, em vẫn cảm nhận rõ sự gần gũi, dễ thương, lạc quan và khao khát được quan tâm, yêu thương của các em. Vì thế, em bày tỏ nguyện vọng sử dụng toàn bộ số tiền tích lũy từ các giải thưởng trong học tập, tham gia phong trào của em để tặng quà cho các em với cha mẹ. Em được cha mẹ, anh chị ủng hộ về mặt tinh thần, các khâu chuẩn bị liên quan và cả một phần tiền để số tiền ủng hộ được chẵn hơn”.
Ông Huỳnh Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm BTXH Đồng Tâm cho biết: “Sự ghé thăm của cô bé và người nhà trong những ngày ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm các cháu ở Trung tâm ấm lòng”.
Thành Thơ là cô học trò năng động, thường xuyên tham gia các hoạt động phong trào, các diễn đàn tiếng nói trẻ em, hoạt động vì cộng đồng. Với em, mỗi hoạt động là cơ hội để mình trải nghiệm, hiểu hơn về chính mình, về thế giới xung quanh. Đợt nghỉ học, cách ly vì đại dịch Covid-19, em đã kịp thực hiện một hoạt động nhỏ mà ý nghĩa, lưu dấu cho năm cuối bậc THCS.
NGUYỄN MUỘI