Thêm những bữa ăn ngon cho bệnh nhân nghèo
Dịch bệnh Covid-19 khiến một số bếp ăn tình thương vốn gặp khó khăn trong vận động kinh phí, giờ lại càng thêm khó khăn. Trong bối cảnh như vậy, nguồn kinh phí do Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rót về đầu tháng 5 đã tiếp sức để các bếp hăng hái “đỏ lửa” tiếp tục phục vụ bệnh nhân nghèo.
Sáng 13.5, 7 thành viên trong Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hồng Phát (huyện Vĩnh Thạnh) cùng một số tình nguyện viên tổ chức nấu, phát cơm tình thương cho 125 bệnh nhân đang điều trị ở TTYT huyện. Cầm trên tay hộp cơm nóng hổi, bệnh nhân Lê Tân so sánh hộp cơm này các quán bán tới 20.000 đồng. “Trời nắng nóng quá, bệnh tim mạch phù làm tôi không thiết ăn uống gì nhưng thấy hộp cơm ngon, miệng muốn ăn ngay, nhất là món canh chua lá giang làm mát người”, ông Tân trò chuyện.
Tại TTYT huyện Phù Cát, cán bộ, điều dưỡng cũng tham gia vào việc nấu, phát cơm tình thương cho bệnh nhân.
Theo bà Nguyễn Thị Mai, Chi hội trưởng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hồng Phát - đơn vị phụ trách việc làm cơm tình thương tại TTYT huyện Vĩnh Thạnh - do kinh phí khó khăn nên mỗi tuần Chi hội chỉ có thể nấu được 1 bữa cơm cho bệnh nhân, còn lại là nấu cháo. “Riêng trong tháng 5 này, mỗi tuần tăng lên 2 bữa cơm - vào thứ Tư và thứ Sáu. Chúng tôi dành toàn bộ 15 triệu đồng tiền hỗ trợ để mua thịt, cá, trứng, rau, còn gạo, dầu ăn, bột ngọt, đường, muối thì đi vận động nhà hảo tâm”, bà Mai cho hay.
Trước đó, ngày 12.5, bếp ăn tình thương tại TTYT huyện Phù Cát cũng đã đỏ lửa để nấu 180 suất cơm phục vụ bệnh nhân. Thời gian qua, căng tin của TTYT nghỉ bán, vấn đề ăn uống của bệnh nhân ở xa trở nên khó khăn. Có khoản kinh phí 15 triệu đồng hỗ trợ, bếp ăn tình thương của TTYT quyết định nấu và cấp phát 1.000 suất ăn. Nhiều cán bộ, điều dưỡng của TTYT huyện cũng đã thu xếp thời gian để tham gia nấu và phân phát suất cơm đến người bệnh. Chị Phan Thị Thanh Thủy, Điều dưỡng viên của khoa Ngoại Tổng hợp, vui vẻ cho biết mình và nhiều điều dưỡng khác không nề hà bất cứ chuyện gì. “Cùng với thuốc điều trị, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần giúp bệnh nhân nhanh hồi phục sức khỏe”, chị Thủy nói.
Tại huyện Phù Mỹ, Hội CTĐ huyện - đơn vị phụ trách bếp ăn tình thương - đã lên kế hoạch nấu 5 bữa cơm (200 suất/bữa) với thực đơn không trùng lắp. Ông Lê Tiến Dũng, Chủ tịch Hội CTĐ huyện, đã quyết định chuyển khoản kinh phí dự kiến chi trong tháng 5 sang những tháng tới để bệnh nhân nghèo có nhiều hơn những bữa cơm miễn phí tươm tất.
Theo ông Trần Đình Ký, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Hội đã tiếp nhận 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Ban cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dành cho các bếp ăn tình thương để phục vụ bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện, TTYT trên địa bàn. Việc phân bổ kinh phí này dựa vào nhu cầu, khả năng phục vụ của từng bếp và mức độ bị ảnh hưởng, với 3 mức: 20 triệu đồng/bếp, 15 triệu đồng/bếp và 10 triệu đồng/bếp. “Việc hỗ trợ kinh phí thật sự ý nghĩa, nhất là với những bếp lâu nay gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực vật chất. Các đơn vị phụ trách bếp cũng đang dốc lòng, dốc sức, tất cả vì sức khỏe, niềm vui của bệnh nhân nghèo”, ông Ký đánh giá.
NGỌC TÚ