Ấm áp Phiên chợ nhân đạo
Nằm trong chuỗi hoạt động nhân Tháng Nhân đạo năm 2020 với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”, mô hình Phiên chợ nhân đạo lần đầu tiên được Hội CTĐ tỉnh tổ chức tại các huyện miền núi trong tỉnh đã đem lại nhiều niềm vui cho người dân vùng cao. Đến với phiên chợ đặc biệt này, người dân được thoải mái lựa chọn những mặt hàng mình muốn; một số phiên chợ còn có hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.
Ngày 8.5, tại Phiên chợ nhân đạo ở làng M2, xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Thạnh), cô gái dân tộc Thái Đinh Thị Nghiêu tham gia múa xoang chào mừng phiên chợ vui vẻ cho biết lâu rồi mới lại thấy vẻ hân hoan của bà con trong làng, nhất là các ông, các bà đi chợ về. “Không chỉ có lương thực, nhu yếu phẩm, Phiên chợ nhân đạo còn có bánh kẹo, mũ, nón, giày dép rồi sách vở, bút mực, quần áo dành cho khách hàng nhỏ tuổi. Thật là chu đáo!”, Nghiêu trò chuyện. Vừa đúng lúc hai cô học sinh Trường Tiểu học xã Vĩnh Thịnh Đinh Thị Hơ Rin (lớp 3) và Đinh Thị Kim Chi (lớp 4) cầm hai đôi giày màu trắng và màu hồng trên tay được mua tại phiên chợ cho biết, sẽ mang những đôi giày này đến trường ngay ngày mai. “Giày có thể mang khi mặc quần dài hoặc váy đồng phục nên rất tiện”, Hơ Rin thỏ thẻ nói.
Các mí, các mế làng M2 (xã Vĩnh Thịnh) chọn những món hàng ưng ý tại Phiên chợ nhân đạo.
Tại làng Kà Bông, xã Canh Liên (huyện Vân Canh), Phiên chợ nhân đạo diễn ra ngày 20.5 còn có hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho dân làng. Ông Đinh Văn Trung, 81 tuổi, một CCB của làng bị ho nhiều ngày, đến khám bệnh nhưng lại không tranh thủ khám sớm rồi về mà lại ngồi lặng ở một góc - hết nhìn đám trẻ xúm xít lựa giày lại nhìn qua chỗ bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc. Ông bảo, cả một thời tuổi trẻ tham gia kháng chiến cũng chỉ với mong muốn duy nhất là được nhìn thấy người dân hạnh phúc, ấm no. “Cán bộ luôn quan tâm, chăm sóc cho đồng bào vùng cao, kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ trong những thời điểm khó khăn như đại dịch Covid-19 này, tôi mang ơn Đảng, Nhà nước rất nhiều”, ông Trung trò chuyện.
Ở những phiên chợ đặc biệt, người đi chợ miễn phí đã vui mà người bán chừng như… còn vui hơn. Anh Nguyễn Văn Bình ở phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn), một thành viên của CLB Người tình nguyện CTĐ tỉnh, cho biết dù khá bận bịu với công việc kinh doanh nhưng vẫn thu xếp về làng Kà Bông để bán hàng miễn phí, bởi thấu hiểu ý nghĩa nhân đạo, sự hỗ trợ cần thiết cho người khó khăn của hoạt động này.
Theo ông Hà Văn Cát, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phiên chợ nhân đạo là mô hình mới được Trung ương Hội CTĐ Việt Nam triển khai trong cả nước. Tại Bình Định, Hội CTĐ tỉnh quyết định đưa chợ về các làng vùng cao xa xôi với mong muốn tiếp sức để người dân nơi đây vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục ổn định và phát triển đời sống. “Một điều đáng phấn khởi là các Phiên chợ nhân đạo đã thu hút sự vào cuộc của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong đó có đơn vị kết nghĩa của các làng, tạo nên sự ấm áp sẻ chia và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong Tháng Nhân đạo. Theo kế hoạch, sau huyện Vĩnh Thạnh và huyện Vân Canh, chúng tôi sẽ đưa phiên chợ đặc biệt này về với vùng cao huyện An Lão thời gian tới”, ông Cát trao đổi.
KHÁNH HUÂN