Lữ đoàn Pháo binh 572 (Quân khu V):
Mang niềm vui đến với dân
Sau đợt mưa lũ lớn giữa tháng 11 vừa qua, 2 sào ruộng của cụ Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp (Phù Mỹ) bị cát bồi, không thể sản xuất được. Các chiến sĩ trẻ Lữ đoàn Pháo binh 572 lập tức có mặt. Với đôi tay vạm vỡ đã từng kéo pháo, họ miệt mài san dọn trong tiếng í ới cười vui: “Cụ còn cô cháu gái nào không, cho anh em con làm cháu rể với”, khiến không khí buổi làm việc vui vẻ, mọi người thêm hăng say…
Đoạn đê thôn Vạn Ninh 2, chạy dọc theo sông La Tinh qua địa bàn xã Mỹ Tài bị sạt lở nặng, cùng 4,2 ha ruộng bị sa bồi thủy phá trên toàn xã là phần việc chủ yếu mà 70 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 đảm nhiệm giúp dân. Ròng rã mấy ngày dầm mưa dãi nắng khắc phục nhanh, tinh thần làm việc hăng say, kỷ luật của chiến sĩ lữ đoàn đã để lại những tình cảm khó quên trong lòng bà con nơi đây. Ông Lê Tuấn Thu, nông dân thôn Vạn Ninh 2, bày tỏ: “Các cháu, các em trẻ khỏe, làm nhiệt tình, mà đứa nào đứa nấy cũng tươi vui, như không biết khó khổ là gì. Giờ bờ đã đắp, sa bồi đã hốt, bà con tui kịp trồng cây ớt, sạ lúa giống xuống rồi, bà con ở đây ai cũng phấn khởi”.
Nói về đợt ra quân giúp dân sau lũ vừa qua, Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 572, đại tá Nguyễn Văn Thu, cho biết: “Sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng như sự sốt ruột của đơn vị khi lũ lớn vừa rút xuống đã trùng khớp khiến chúng tôi nhanh chóng có lệnh huy động gần 400 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt rất sớm tại các địa bàn xã Mỹ Hiệp, Mỹ Tài (Phù Mỹ); Phước Quang, Phước Lộc (Tuy Phước); Canh Vinh, Canh Hiển (Vân Canh) và Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) để giúp bà con khắc phục hậu quả lũ lụt, góp phần ổn định đời sống, an tâm sản xuất vụ lúa Đông - Xuân đã cận kề”.
Và ở đâu cũng vậy, khi Lữ đoàn Pháo binh 572 có mặt, từ sĩ quan đến chiến sĩ đều không hề ngại nắng, sợ mưa, sẵn sàng dầm mình trong nước bạc để đóng cọc, vác từng bao cát kè chặt các đoạn kênh đê, hốt dọn sa bồi thủy phá, đào đắp các con đường giao thông nông thôn bị hư hỏng để kịp thời cho xe cộ đi lại, trẻ em đến trường, vận chuyển vật tư cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân kịp thời vụ. “Thấy bà con khó khăn, loay hoay vì không có người, làm không kịp, nên anh em tụi tui tích cực làm giúp bà con được cái gì hay cái nấy, đó là trách nhiệm, tình cảm của quân với dân mà”, chiến sĩ Đặng Văn Kha (đại đội 7, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Pháo binh 572) tâm tình.
Thượng tá Phan Quốc Triều, Phó Chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 572, cho biết: Trong 10 ngày cuối tháng 11 vừa qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn dã ngoại khắc phục hậu quả lũ lụt vừa qua tại 4 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh, qua đó nạo vét, sửa chữa 12km kênh mương thủy lợi; khắc phục, tu sửa 11 km đường liên thôn, liên xã; hốt dọn sa bồi thủy phá 10 ha; đắp mới 130 m bờ kè chắn lũ; khắc phục 2 trạm bơm nước; dọn vệ sinh 100 m đường bê tông và 1 trường học. Tổng khối lượng đào đắp và hốt sa bồi thủy phá khoảng 6.050m3, đã mang lại niềm vui đến cho nhân dân nơi đơn vị đến.
Thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ), nơi đơn vị đóng quân, bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 572 đã sống, làm việc, gắn kết và vun xới tình quân dân bằng những hành động cụ thể trong việc phối hợp bảo đảm ANTT ở địa phương, tham gia lao động xây dựng nông thôn mới, xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho bộ đội và hộ dân nghèo, giao lưu, kết nghĩa, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT sinh động…
Trong năm 2013, bên cạnh việc kết nghĩa, dã ngoại giúp dân nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất, tu sửa đường giao thông nông thôn, giúp dân xây dựng nông thôn mới tại huyện Vân Canh, Lữ đoàn Pháo binh 572 còn mang niềm vui đến cho đồng bào nghèo xã Canh Hiển. Tại đây, đơn vị đã tặng nhiều quần áo, chăn màn, tổ chức khám cấp thuốc cho hàng trăm lượt người dân, ủng hộ hàng tấn gạo từ “Hũ gạo vì người nghèo”, cho bút vở học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ địa phương xóa hộ nghèo, với tổng giá trị nhiều chục triệu đồng.
XUÂN LỘC