Chelsea 1-0 M.U: Trò đùa lố của Sir Alex
Trận đại chiến trong ngày Cá tháng Tư trong mắt Sir Alex phải chăng là một trò đùa? Vì nếu nghiêm túc, tại sao Fergie lại dùng đội hình dự bị, để rồi chuốc lấy thất bại trong bối cảnh phía trước M.U chẳng còn trận đấu thực sự quá quan trọng nào.
Không thể có một cách lý giải hợp lý nào trước việc Sir Alex tung ra sân đội hình gần như là dự bị trong trận đại chiến với Chelsea. Không Rooney đã đành (Fergie nói R10 bị chấn thương), M.U còn không có Van Persie, Ashley Young, Rafael hay Ryan Giggs. Cặp tiền đạo mà Quỷ đỏ sử dụng trong trận đấu này khiến NHM việt vị hết: Welbeck-Chicharito.
Có lẽ ngay bản thân Chelsea cũng bất ngờ trước cách bố trí đội hình của Fergie, nên M.U mới là đội chiếm ưu thế trong những phút đầu tiên. Sự linh hoạt của Welbeck, khả năng luồn lách của Chicharito cùng sự cơ động từ Nani, Valencia đã giúp Quỷ đỏ có được thế trận không đến nỗi tệ trước một Chelsea toàn những cầu thủ hàng hiệu. Cơ hội mở ra trước mắt Man United còn lớn hơn gấp bội khi Ashley Cole bất ngờ dính chấn thương gân kheo và buộc phải rời sân khi trận đấu mới trôi qua 22 phút. Đáng tiếc, sự lấn lướt những phút đầu của M.U chỉ là giả tạo. Nhìn điệu bộ ung dung của những cầu thủ Chelsea, có lẽ bản thân Sir Alex cũng cảm nhận được The Blues mới là đội bóng điều khiển thế trận.
Thực tế sau đó đã chứng minh, Chelsea dễ dàng giành lại quyền kiểm soát. Và rồi điều gì đến cũng đến. Phút 49, Juan Mata xâm nhập trung lộ của M.U, thực hiện một cú rót bóng để Demba Ba tung người như một VĐV cầu mây hạ gục De Gea. Một bàn thắng xứng đáng với hai từ: Nghệ thuật. Mọi ánh mắt lập tức hướng lên băng ghế chỉ đạo, nơi Sir Alex đang ngồi đó, vẫn với thái độ không quá sốt ruột. Giống hệt như tình cảnh sau khi Nani nhận chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Real Madrid, Fergie tỏ ra chậm chạp trong việc đưa ra các quyết định thay đổi tức thời. Phải mãi đến phút 61, Van Persie mới xuất hiện. 4 phút sau đó là Ryan Giggs. Tuy nhiên, một lần nữa Fergie lại mắc vào sai lầm. Ông thay đổi khi đối thủ đã ổn định được quá chắc chắn thế trận. Thực tế trước khi Van Persie vào sân, M.U từng có một cơ hội ghi bàn tuyệt đẹp, khi Welbeck lật như đặt để Chicharito đánh đầu cận thành, nhưng Petr Cech đã có một pha bay người vô cùng xuất thần. Đó gần như đã là dấu chấm hết cho Man United. Thua trước, thời gian thì lững lờ trôi, nhưng trông các cầu thủ M.U thi đấu, có vẻ như họ chẳng vội vàng gì cho cam. Phút 86, Quỷ đỏ tiếp tục có một cơ hội cực kỳ rõ ràng. Evra đi bóng bên cánh trái, căng ngang tạo điều kiện cho Van Persie dứt điểm từ cự ly khoảng 10m trong thế không người kèm và trước mặt chỉ còn thủ thành Cech. Không thể hiểu nổi, cú đệm bóng của Van Persie lại bay lên trời. Nó tương trưng cho cơ hội đi tiếp của Quỷ đỏ tại FA Cup cũng thăng thiên theo. Man United đã thua trong một trận đấu mà ngay từ đầu nhiều người đã nghĩ họ không muốn thắng. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, và có vẻ như Sir Alex đã đùa hơi lố.
Theo Bongdaplus