Câu chuyện đêm Noel
Sáng nay chạy xe vào trong thành phố, bắt gặp sự tươi mới, rộn ràng của phố phường, mẹ biết một mùa Noel mới lại đến và mẹ biết rằng mình phải làm gì cho con gái thân yêu để bù đắp lại sự vô tâm của mẹ ở mùa Noel trước.
Noel năm ngoái, con gái còn học mầm non. Tối Noel không có ba ở nhà nên mẹ không dám chở con đi chơi giữa đường sá đông đúc. Mẹ cùng con xem ti vi đến tận mười giờ đêm mới ngủ. Vậy mà khi lên giường con vẫn không chịu ngủ, mặc dù mẹ đã kể hết câu chuyện nọ đến câu chuyện kia cho con nghe. Đến khi mẹ buồn ngủ quá, vừa thiếp đi thì con rón rén gỡ tay mẹ ra, bước xuống giường chạy ra phòng khách và mở tủ dép. Mẹ chợt tỉnh ngủ, nằm im theo dõi con với những biểu hiện lạ. Chặp sau con quay lại ngó nghiêng dưới gầm giường rồi rón rén lên giường nằm im ngủ.
Sáng ra, khi mẹ thức giấc, chỉ vừa mới hôn lên mái đầu loe hoe mấy cọng tóc của con chứ chưa kịp gọi thì con đã bật dậy và vội vàng cúi xuống ngó nghiêng dưới gầm giường một lần nữa. Rồi con ngước gương mặt ngây ngô dễ thương lên nhìn mẹ với ánh mắt buồn xo.
- Gì vậy con?
- Nhà mình không có đường ống khói hả mẹ?
- Ừ, làm gì có!
- Khi nào có hả mẹ?
- Mai ba về ba làm.
Mẹ vẫn cứ hứa “mai” với con như vậy cho qua chuyện. Còn con nói xong như sợ mẹ hỏi thêm nữa nên đã ôm chầm lấy mẹ cười ngượng nghịu. Mẹ thì vội vàng lo cho con đến lớp nên cũng không hỏi thêm gì.
Hôm sau, hết ca trực ba về, khi con đã ngủ. Mẹ kể cho ba nghe về con thì ba phá lên cười. Ba giải thích cho mẹ rằng ở lớp, con đã được cô giáo kể cho nghe chuyện về ông già Noel. Nếu bé nào đặt chiếc tất dưới gầm giường thì ông sẽ theo đường ống khói xuống tặng quà. Vậy ra, lúc con chạy lên tủ dép là để lấy chiếc tất của mình, còn lúc con ngó nghiêng xuống gầm giường là lúc con đặt chiếc tất đó xuống và hồi hộp chờ đợi. Vậy mà mẹ vô tâm quá không hiểu gì con gái cả. Mẹ chỉ chăm bẵm vào việc lo chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho con mà quên không chú ý gì đến sự phát triển non nớt trong tâm lý trẻ thơ.
Nhất định mùa Noel năm nay, mẹ sẽ có điều bất ngờ cho con dù nhà mình vẫn chưa có đường ống khói.
LÊ ĐAN