Cô học sinh khiếm thị giàu nghị lực
Gặp hai cha con em Nguyễn Lâm Tâm Như (quê TX An Nhơn, được Hội Người mù tỉnh giới thiệu học lớp 8 tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng - TP Hồ Chí Minh) tại buổi phát quà cho người mù khó khăn nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18.4, tôi nhận thấy rõ sự tự hào của người cha - anh Nguyễn Văn Mười, về cô con gái có số phận không may mắn của mình.
Nguyễn Lâm Tâm Như (đứng giữa) cùng cha nhận quà của Hội Người mù tỉnh nhân Ngày Người Khuyết tật Việt Nam.
Anh Mười cho biết, con gái sinh ra mắt đã mờ, học hết lớp 5 ở trường phổ thông thì không còn nhìn thấy gì. Gia đình đang bối rối thì hay tin Hội Người mù tỉnh tổ chức khảo sát số trẻ em mù ở thị xã để giới thiệu theo học tại Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Anh nhớ lúc đó cũng có “lời ra tiếng vào” vì lo ngại Như còn nhỏ phải đi học xa nhà nhưng anh rất tin tưởng và ủng hộ mong muốn được tiếp tục đi học của con. “Bốn năm qua đã chứng minh những gì tôi làm cho con là đúng đắn, khi cháu tiến bộ hơn hẳn về mọi mặt so với thời gian trước đây”, anh rưng rưng nhìn con chia sẻ.
Ngay những ngày đầu vào Trung tâm Nhật Hồng, Như đã thuyết phục các thầy cô về năng lực học tập và nghị lực vượt khó thích nghi hoàn cảnh mới. Được bố trí học chung lớp với người sáng, Như luôn nỗ lực theo kịp bạn bè. Trong lớp, em thường xuyên giơ tay phát biểu xây dựng bài và sôi nổi trong các hoạt động nhóm. Nhắc đến điểm số học tập, anh Mười mở bảng điểm trong điện thoại do Trung tâm chuyển cho phụ huynh, giọng đầy tự hào giới thiệu: “Hầu hết các môn đều từ 9 điểm trở lên, có một số môn cháu được đến 10 điểm. Điểm trung bình học kỳ I lớp 8 là 8,9, còn tổng kết năm học lớp 7 là 9,2”.
Như cho biết luôn hứng thú với các môn tự nhiên vì thích tư duy và sự logic. Ngoài thời gian học ở lớp, học phụ đạo, em còn học đàn, sáo, trống vì yêu thích nhạc cụ dân tộc. “Có rất nhiều thứ em muốn khám phá và trải nghiệm để có thể sống một cuộc đời rộng lớn hơn, không chỉ tốt cho bản thân mà còn có thể giúp đỡ những người cùng cảnh, khẳng định giá trị bản thân”, Như chia sẻ.
Nhận xét về Tâm Như, bà Mai Thị Bích Thu, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết, đây là một trong những học sinh rất đáng tự hào của Bình Định. “Như rất nghị lực, có nhiều tiến bộ trong học tập và rèn luyện. Các thầy cô ở Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng rất yêu thương và tin tưởng khi giao việc cho Như. Về phần mình, Hội Người mù tỉnh rất quan tâm và luôn theo sát việc học tập của các cháu khiếm thị. Mong rằng thời gian tới, cộng đồng, xã hội tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để các cháu nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt nhiều thành tích hơn nữa trong học tập và rèn luyện”, bà Thu cho biết.
KHÁNH HUÂN