Trang trí cho tiệc cưới
Những tháng cuối năm được coi là mùa cưới. Vào thời điểm này, nhiều cửa hàng cung cấp dịch vụ trang trí tiệc cưới, hỏi tại gia rất tất bật.
Nhiều năm trở lại đây, chuyện chuẩn bị một lễ cưới của gia đình hai họ không còn vất vả, tốn công, tốn sức như trước. Qua rồi cái thời, cả họ hàng, xóm giềng cùng nhau tết lá dừa làm cổng, hàng rào rạp cưới. Bây giờ, chỉ cần đặt trước là đến ngày, đã có một đội ngũ chuyên chở các vật dụng liên quan đến dựng rạp, trang trí sân khấu, phông nền đến nhà và chỉ trong vài giờ đồng hồ là đã hoàn tất.
Linh động, tiện dụng
Anh Phạm Quang Hoàng, chủ dịch vụ cưới Huy Hoàng đã hoạt động hơn 10 năm, ở thôn Phú Thiện, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, chia sẻ: “Ngày nay, phần lớn các gia đình bận rộn hơn xưa nên thời gian chuẩn bị cho một đám cưới có khi chỉ vỏn vẹn vài ngày đến 1 tuần. Thế nên, thay vì chạy đôn chạy đáo mượn khắp bà con họ hàng chén bát, bàn ghế, cùng nhau che rạp, làm cổng hoa… như trước, tất cả các gia đình đều chọn cách thuê dịch vụ. Biết tâm lý của người nhà lúc nào cũng muốn các khâu trang trí, chuẩn bị thật tươm tất, khang trang để ngày vui của con cái diễn ra trọn vẹn nhất nên những người cung cấp dịch vụ như chúng tôi luôn cố gắng làm thật tốt”.
Ngoài việc trang trí sắp đặt theo nhu cầu của khách theo hợp đồng, nhiều lúc chủ dịch vụ còn là người tư vấn cho khách hàng. Ông Võ Chí Bình (53 tuổi, ở thôn Phú Mỹ 1, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) chủ tiệm dịch vụ cưới Đức Phương kể: “Nhà nằm dọc theo đường lộ vốn không có nhiều diện tích nên lúc nào cũng phải tranh thủ vỉa hè gia chủ, vỉa hè nhà hàng xóm để dựng rạp. Với không gian đó, chúng tôi thường tư vấn cho khách làm sàn gỗ để bà con, khách khứa đi lại thoải mái, dù việc này khá vất vả. Cũng có nhiều khi, không gian dựng rạp bị méo lệch, mình cũng phải linh động, cố gắng tận dụng diện tích có thể cho khách hàng”.
Lễ cưới chỉ diễn ra vào ngày tốt. Do đó, vào những thời điểm này, có tiệm phải nhận một lúc 5 - 7 đám cưới. Bởi vậy, nhiều khi người cung cấp dịch vụ đã cam kết là sẽ đảm bảo đúng thời gian, đúng dịch vụ đã ký kết, không cần nhận đặt cọc nhưng gia đình vẫn nhất quyết đề nghị được đặt cọc, để được yên tâm. Về phía người cung cấp dịch vụ, để đảm bảo sự hài lòng cho khách, các tiệm phải sắp xếp lịch trang trí, dựng rạp sao cho thật gọn gàng.
Chị Dương Thị Thanh Huệ, 27 tuổi, chủ tiệm dịch vụ cưới Song Hỷ (đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn), chia sẻ: “Có những ngày tốt, tiệm nhận một lúc 6 đám cưới, hỏi. Ở thành phố, nhiều gia đình là hộ mua bán, kinh doanh rất khó để có thể trang trí trước vài ngày. Vậy nên, mình phải tranh thủ lúc tối hoặc đề xuất gia chủ tạm ngừng mua bán trước khi lễ diễn ra một ngày để trang trí cho kịp. Lúc có chuyện vui nên hầu hết các gia đình đều thông cảm cho người làm dịch vụ”.
Luôn thay đổi, cải tiến
Vì là ngày trọng đại của đời người nên ai cũng muốn lễ cưới của mình thật ấn tượng. Theo đó, người làm dịch vụ trang trí lễ cưới cũng phải năng động, thường xuyên cập nhật các mẫu mã mới. Là người trong giới nghệ sĩ, chị Dương Thị Thanh Huệ cho biết, mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với các hình thức trang trí mới, độc đáo. Ngoài ra, bằng cách thường xuyên cập nhật trên mạng internet, mẫu trang trí cưới của chị được nhiều khách hàng yêu thích.
“Hiện tại, mẫu trang trí bằng phông vải được rất nhiều khách hàng lựa chọn vì vừa mềm mại lại sang trọng. Các mẫu trang trí trước trên vải nhung hoặc mành trúc đã không còn thịnh hành rộng rãi. Tôi luôn cố gắng cập nhật, đặt may theo ý tưởng của mình để luôn có thể đáp ứng hơn nữa nhu cầu của khách hàng. Sau lễ cưới, nhiều khách hàng mời đến nhà tặng quà và cho xem những bức ảnh đẹp của cô dâu chú rể trên nền trang trí của mình, khiến mình càng có động lực để tiếp tục cải tiến, thay đổi”, chị Huệ chia sẻ thêm.
Còn anh Phạm Quang Hoàng cho biết: “Làm nghề này mà “đứng yên” một chỗ là mất khách liền. Vậy nên, những ngày không có lễ cưới, ngoài việc chỉnh sửa lại vật dụng, màn rèm… còn phải dành thời gian để nghiên cứu cái mới”. Năm nay, anh Hoàng cũng đã đầu tư thêm về trang trí sân khấu, nhất là về ánh sáng, pháo điện, pháo kim tuyến, pháo bong bóng…
NGUYỄN MUỘI