Đánh dây neo, dây thừng
55 tuổi, anh Đặng Thành Mười, ở thị trấn Bình Dương (Phù Mỹ) đã có 20 năm trong nghề đánh dây neo, dây thừng. “Tôi làm miết, không bỏ được vì 3 sào ruộng phụ gạo ăn thôi, cái đây mới là nguồn thu nhập chính. Nhờ nó tôi mới nuôi nổi 3 đứa con ăn học, lại có dư cất nhà cửa”, anh Mười vừa điều khiển máy se dây chạy bằng mô tơ điện cho mấy công lao động tiếp dây, vừa tâm sự.
Se dây bằng mô tơ điện đạt năng suất gấp đôi so với se bằng tay, còn chất lượng dây thì phụ thuộc vào dây nguyên liệu. Anh Mười cho biết, anh mua dây nguyên liệu từ Vũng Tàu, chất lượng tốt nên làm dây neo vừa đẹp, vừa bền, ngư dân dùng 5-6 năm mới thay dây mới, nên được nhiều người ưa chuộng.
Tháng 10 và 11 âm lịch hàng năm, nhu cầu dây neo, dây thừng tăng cao, bởi tàu thuyền về trú đông. Thời điểm này, cơ sở của anh Mười có 6 lao động, mỗi tháng se bán hơn 2 tấn dây. Người làm công ở cơ sở của anh Mười có thu nhập 150 - 200 ngàn đồng/ngày.
XUÂN LỘC