Về đảo lập nghiệp
Trước đây, đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn) còn được ví là đảo của “người già, trẻ em” bởi khí hậu khắc nghiệt, nghề biển lam lũ khiến thanh niên lần lượt bỏ đảo vào đất liền làm ăn. Nhưng một năm trở lại đây, đã có nhiều người trẻ nghĩ về quê hương, quyết tâm quay về đảo lập nghiệp.
Một góc Cù Lao Xanh.
Chúng tôi đi chung tour với nhóm du khách khoảng 15 người ở TP Hồ Chí Minh. Chỉ mất 30 phút đi ca nô từ trung tâm TP Quy Nhơn, chúng tôi đã đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp này. Vừa lên đảo, tiếp đón đoàn là Nguyễn Ngọc Đỉnh (20 tuổi), một cô gái hướng dẫn viên nhỏ nhắn, có nước da đen sạm của người miền biển. Đỉnh tươi cười giới thiệu: “Xin chào đón mọi người đến với Cù Lao Xanh quê hương em. Lịch trình hôm nay chắc chắn không làm các anh chị thất vọng. Chúng ta sẽ lần lượt khám phá tháp hải đăng, cột cờ, bãi đá Thảo Nguyên, bãi Nam, bãi Đông… lặn biển ngắm san hô, sau đó sẽ về lại homestay thưởng thức hải sản tươi sống trên đảo”.
Qua hướng dẫn của Đỉnh, đoàn du khách chúng tôi đã lần lượt trải nghiệm những cảnh đẹp độc đáo ở Cù Lao Xanh. Sự nhiệt tình, am hiểu và tình yêu đối với mảnh đất quê hương là những cảm nhận của du khách khi được cùng đi và nghe những lời giới thiệu say mê của Đỉnh.
Trong khi hầu hết bạn bè cùng lứa đều đến các thành phố lớn tìm việc, thì Đỉnh quyết định ở lại đảo để lập nghiệp bằng nghề hướng dẫn du lịch. Đỉnh đang làm một homestay nhỏ và thường tham gia cùng đoàn hướng dẫn viên của các công ty tổ chức tour trên đảo để kiếm thêm thu nhập. Từ nhỏ, đã theo cha làm quen với sóng nước, Đỉnh thuộc làu hàng trăm loại thủy sản, những thứ được gọi là nguồn sống của người dân xứ biển đảo. Đến nay, sau ba năm làm việc với niềm đam mê, Đỉnh đã đón và chỉ dẫn, giới thiệu cho hàng trăm du khách đến với hòn đảo xinh đẹp quê hương mình. “Mình thích làm hướng dẫn viên vì muốn quê hương được nhiều người biết đến. Du lịch càng phát triển sẽ cải thiện cuộc sống người dân trên đảo. Mình nghĩ du khách cũng như người thân của mình, du khách hài lòng thì xem như mình thành công”, Đỉnh chia sẻ.
Nguyễn Ngọc Đỉnh (giữa) đang giới thiệu cho du khách những cảnh đẹp trên Cù Lao Xanh.
Cũng là hướng dẫn viên như Đỉnh, Nguyễn Đức Toàn (24 tuổi) sau khi học xong cấp 3 cũng đã quyết định quay lại đảo lập nghiệp. Từ những ngày đầu bắt tay thực hiện những dịch vụ tại đảo, với tâm huyết và sự ủng hộ gia đình, Toàn đã thành lập Công ty Cù Lao Xanh Travel. Để tổ chức tour lặn biển ngắm san hô, Toàn đầu tư sắm camera quay dưới nước và đều tự quay phim, chụp ảnh những khoảnh khắc sinh động gửi cho du khách. “Hình ảnh của đảo được nhiều người biết tới không chỉ thúc đẩy các ngành nghề dịch vụ du lịch, nâng cao đời sống cho người dân trên đảo, mà còn giữ chân các thanh niên ở lại với đảo”, Toàn nói.
Còn anh Nguyễn Xuân Hiển (30 tuổi) thì chọn nghề nuôi hải sản để lập nghiệp ngay tại quê hương. “Hiện mình và một số thanh niên nữa đang tận dụng nguồn vốn vay để nuôi mực, nuôi tôm kết nối các hộ dân cung cấp nguồn hải sản cho khách du lịch mùa cao điểm” anh Hiển chia sẻ.
Ông Phan Văn Binh, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, chia sẻ: Trước đây, có những thời điểm dân số xã dưới 2.000 người. Trẻ em đến tuổi trưởng thành đều bỏ đảo vào thành phố, đàn ông chủ yếu làm nghề chài lưới quanh đảo, phụ nữ chỉ ở nhà nội trợ. “Hiện nay, ngày càng có nhiều thanh niên sau khi vào đất liền học tập đã quay trở về đảo để đóng góp tri thức xây dựng quê nhà. Nhờ đó, đời sống người dân trên đảo nay đã nhộn nhịp, sôi động và phát triển hơn”, ông Binh hồ hởi nói.
TRUNG NHÂN