Trong những ngôi nhà đầm ấm
Hướng đến kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), một số gia đình hạnh phúc tiêu biểu trong tỉnh được chọn tuyên dương, nhằm lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Xin được giới thiệu cùng bạn đọc.
● Gia đình anh chị NGUYỄN VĂN SANG - TRẦN THỊ OANH KIỀU (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh), 1 trong 22 gia đình trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 (do Trung ương Hội LHTN Việt Nam xét chọn)
Hạnh phúc lớn thêm khi kết nối với cộng đồng
Anh Sang (30 tuổi) hiện là tài xế cho một DN tư nhân. Ngoài công việc, anh tích cực tham gia công tác phong trào ở địa phương, là Bí thư chi đoàn khu phố Thịnh Văn 1 và Tiểu đội trưởng dân quân. Vợ anh - chị Kiều (26 tuổi) là thợ may tại nhà và nội trợ, chăm sóc hai con còn nhỏ.
Đều xuất thân hoàn cảnh khó khăn và chỉ học đến hết cấp III, xác định tự lập để xây tổ ấm nhỏ, vợ chồng anh Sang không nề hà công việc tay chân nào. Họ được xóm làng quý mến bởi nết ăn ở hiền hòa, chịu thương chịu khó. Chị Kiều rảnh may vá là tất bật với rẫy keo, vườn chuối; anh Sang được nghỉ một buổi chạy xe là theo cha đi làm thợ hồ hoặc phụ vợ làm vườn, chăn nuôi. Vợ chồng trẻ thuận vợ thuận chồng, cần cù, sống chan hòa với xóm làng, năng nổ trong các việc chung của khu phố, thị trấn. Tuổi trẻ sớm tự lập, trưởng thành, có lẽ vì vậy mà anh Sang được địa phương tín nhiệm chọn làm đầu tàu của phong trào thanh niên cũng như lực lượng dân quân.
“Mới ra riêng còn nợ nần, con thì nhỏ, việc tham gia công tác xã hội chắc chắn sẽ mất thời gian, đồng nghĩa thêm gánh nặng cho vợ…”, trong khi Sang còn đang băn khoăn như vậy và chưa dám nhận lời thì sự ủng hộ của vợ đã giải tỏa nỗi e ngại và tiếp thêm tinh thần cho anh. “Tôi rất tự hào khi chồng được chính quyền địa phương, bà con tín nhiệm, tin yêu. Vợ chồng không có điều kiện về học hành, làm việc để mở rộng tầm mắt, do đó có cơ hội đều rất trân trọng và nỗ lực tham gia. Năm ngoái, địa phương chọn gia đình để đoàn 7 chuyên gia y tế Thụy Điển đến ở cùng vài ngày, vợ chồng rất phấn khởi chào đón, xem đấy là một trải nghiệm quý”, chị Kiều cho hay.
Với anh Sang, qua 2 năm làm cán bộ Đoàn, nhất là ở địa bàn đa dạng dân tộc: Kinh, Thái, Chăm, Bana… đòi hỏi khéo léo trong công tác tập hợp thanh niên, tuyên truyền, vận động, anh cảm nhận rõ mình tự tin, trưởng thành hơn, đồng thời đời sống tuổi trẻ cũng trở nên phong phú hơn. Anh và vợ nhận ra, hạnh phúc gia đình nhỏ mỗi nhà sẽ giàu màu sắc, ý nghĩa hơn khi lòng ta rộng mở, gắn kết…
● Gia đình anh chị BÙI TRẦN THỪA - MAI NGỌC NHÃ TRANG (phường Bình Ðịnh, TX An Nhơn) - gia đình hạnh phúc tiêu biểu, đại diện địa phương dự Hội nghị điển hình tiên tiến phụ nữ tỉnh lần thứ VI - 2020
Hiểu nhau và biết nhường nhịn
Chia sẻ về bí quyết xây dựng, giữ gìn hạnh phúc gia đình, vợ chồng chị Trang có chung quan điểm: Quan trọng nhất chính là hiểu nhau và biết nhường nhịn. Theo anh Thừa, một khi đã hiểu thấu lòng vợ/chồng mình, sẽ hiểu bản chất những cư xử, hành động, quyết định… của bạn đời mà thông cảm, chấp nhận với những trường hợp xử lý chưa phù hợp. Chị Trang bổ sung, nếu mỗi người, nhất là người vợ, ý thức được tầm quan trọng và tạo được thói quen ứng xử biết “lùi” đúng lúc thì sẽ tránh được những bất đồng, va chạm trong cuộc sống vợ chồng.
Anh Thừa kể, duy nhất 1 lần trong gần 20 năm lấy nhau đến nay, họ va chạm nảy lửa và anh không hiểu vợ mình. “Lần đó tôi giận đến mức đập vỡ điện thoại và đóng cửa tiệm gas bỏ đi chơi 1 ngày. Khi tôi trở về, vợ đã sửa điện thoại cho tôi, cô ấy nói món quà cô ấy tặng, tôi có thể đập, vứt bỏ nhưng cô ấy rất xem trọng, cô ấy thay tôi chở gas đi giao cho khách, hai con vẫn được chăm sóc chu đáo… Tôi quá biết, “gan” vợ tôi cũng to lắm, nhưng cô ấy đã không làm như tôi, vì nghĩ cho gia đình này. Từ đó chúng tôi luôn nhớ bài học “cơm sôi nhỏ lửa” trước bạn đời cũng như mọi việc trong cuộc sống”, anh Thừa chia sẻ.
Còn chị Trang tâm tình: “Vợ chồng là duyên nợ, phải xác định là ăn đời ở kiếp, có điều gì chưa hiểu nên chủ động, cố gắng để hiểu, điều gì chưa hay thì giúp nhau hoàn thiện. Với vợ chồng tôi, phải biết lùi, chịu lùi, vì mục đích cuối cùng là gìn giữ hạnh phúc gia đình mình. Quan trọng là bạn đời hiểu và trân trọng sự lùi đó của mình”.
● Gia đình anh chị NGUYỄN ÐÌNH MƯỜI - NGÔ THỊ NHIỆM (xã Ân Hảo Ðông, huyện Hoài Ân), thành viên tiêu biểu CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc, được Hội LHPN tỉnh chọn giới thiệu, tuyên dương trong chương trình truyền hình về phụ nữ chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam
Cả nhà bên nhau vượt khó
Không may có đứa con gái bị bệnh bại não và động kinh, nhiều năm chạy chữa cho con khiến gia đình chị Nhiệm càng thêm khốn khó. Từng 10 năm trong diện hộ nghèo rồi cận nghèo, vợ chồng chị hiện đã thoát nghèo, kinh tế gia đình dần khấm khá. Họ là tấm gương về vợ chồng bình đẳng, thuận hòa, đồng lòng vượt qua nghèo khó, được người dân địa phương mến phục.
Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phước Bình (xã Ân Hảo Đông) Nguyễn Thị Hương tấm tắc khen, rằng vợ chồng chị Nhiệm là tấm gương chuyên cần lao động, nông dân sản xuất giỏi nổi tiếng cả xã. Đều đều quanh năm trồng hơn 1 mẫu dâu, mỗi đợt nuôi 2 hộp trứng tằm, thêm bầy heo 30 con, chưa kể lúa, hoa màu…, họ đã xoay chuyển hoàn cảnh để mỗi năm thêm tươi sáng. Chị Nhiệm bảo, bên cạnh nghị lực thoát nghèo, một phần nhờ nguồn vốn vay chính sách thông qua hội phụ nữ đã giúp gia đình có vốn liếng mở rộng trồng trọt, chăn nuôi.
Nhìn anh Mười tém vén đút cơm, dỗ dành con ăn rất quen tay, thạo việc, chị Nhiệm cho biết, tình yêu con và sự san sẻ trách nhiệm chăm sóc con của anh đã làm dịu vơi nỗi buồn, xót con ở chị rất nhiều. Ngay cả bé út mới lớp 2 đã rất biết trắc ẩn trước số phận không may của chị mình và vui vẻ, tự nguyện tham gia chăm sóc. “Con trai đầu đang học đại học xa nhà mỗi lần gọi về cũng lại dặn cả nhà bận gì bận phải nhớ chăm sóc em chu đáo. Vợ chồng thấy rất được an ủi khi hai con biết xót ruột rà như thế. Cả nhà yêu thương nhau, vì nhau, suy nghĩ tích cực trước hoàn cảnh khó khăn là “chìa khóa” để cùng vượt qua khó khăn như hôm nay”, chị Nhiệm tâm tình.
SAO LY