Giúp em Mỹ có tiền chữa trị bệnh hiểm nghèo
Em Trần Quí Mỹ, học sinh lớp 12X2 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn đang nằm tại giường số 3 khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh, do mắc bệnh lupus ban đỏ, gây nhiễm trùng huyết, tổn thương thận. Mỹ phát bệnh từ năm lớp 10 và bệnh ngày càng nặng. Theo yêu cầu điều trị, Mỹ từng tạm gác việc học lại một năm nhưng em luôn khát khao được đến trường và không ngừng nỗ lực học tập. Năm học này, Mỹ đang ra sức học để có thể thi đỗ vào trường đại học mong muốn thì căn bệnh bất ngờ tái phát. Hiện tại, Mỹ lúc nhận thức được, lúc không, bệnh tiên lượng xấu.
Mỹ từng là một cô học sinh xinh xắn, giờ lúc tỉnh lúc mê, bệnh tiên lượng xấu.
Anh Trần Ngọc Xuân cho biết Mỹ là con duy nhất của vơ chồng anh. Từ ngày con phát bệnh, hai vợ chồng đã xin nghỉ việc để vào bệnh viện chăm sóc con. Chi phí điều trị mỗi ngày lên đến 35 triệu đồng đã vượt quá khả năng của gia đình.
Còn chưa đến 2 tháng nữa Mỹ sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để có thể theo đuổi ước mơ đến trường, em đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có tiền điều trị, sớm bình phục.
Mọi sự giúp đỡ, vui lòng liên hệ anh Trần Ngọc Xuân, điện thoại: /0935299923. Hoặc chuyển tiền vào chủ tài khoản Trần Ngọc Xuân, số 58010000330547 tại Ngân hàng BIDV Bình Định.
NGỌC TÚ