Làm đẹp quê hương
Không phải đến lúc lên thị xã, Hoài Nhơn mới đẹp thêm. Trong mấy năm gần đây, sau nhiều lần về Hoài Nhơn tôi luôn có cảm giác dường như Hoài Nhơn đang tập luyện để thích ứng dần với quy mô, vị trí mới sẽ đến với họ trong nay mai. Lên thị xã là một niềm tự hào lớn đối với chính quyền và toàn thể người dân nơi đây. Có lẽ ý thức được điều này, nên nhiều cơ quan, đơn vị, phòng ban đã rà soát lại cách thức làm việc, giao tiếp, dường như ở đâu cũng đang nỗ lực làm sao để công việc nhanh hơn, tạo thuận lợi cho người dân tốt hơn.
Đoàn viên, thanh niên thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ chăm sóc hoa. Ảnh A.T
Đến làm việc ở nhiều xã tôi cũng thấy chính quyền động viên người dân chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng cây, hoa làm đẹp nơi sinh sống. Không chỉ vậy, xã đoàn còn nhiều lần tổ chức các đợt dọn vệ sinh, chăm sóc cây trồng, thắp sáng đường quê… Về Hoài Nhơn bây giờ, ta sẽ thấy những tuyến đường đầy hoa đủ màu sắc tươi tắn không còn là chuyện lạ nữa. Chúng được chăm sóc kỹ lưỡng, khiến nhiều người thích thú đến nỗi tìm đến chỉ để check-in rằng tôi đang ở một nơi xanh - sạch - đẹp. Người dân tự bảo nhau giữ gìn vệ sinh, cùng nhau trồng thêm, cây xanh và ứng xử hòa nhã. “Hoài Nhơn lên thị xã thì mình cũng đã lên phường rồi giờ phải khác chớ!”, nhiều người nói vui như thế. Nói cho vui nhưng mà là thật, thật ở chỗ ngày càng có thêm nhiều người ý thức và tự hào rằng mình là “thị dân”.
Đưa tôi đi tham quan trường, ông Nguyễn Văn Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trân không giấu niềm vui khi giới thiệu hồ sen rộng đang nở hoa thơm ngát, hàng cây xanh đang tươi tốt. Đặc biệt, đoạn đường đi qua trường còn có vỉa hè gọn gàng với chậu sen đẹp và nhiều hoa mười giờ rực rỡ. Được biết, Trường THPT Tam Quan và Trường THPT Nguyễn Trân đã đề nghị huyện làm vỉa hè và trường chịu 50% kinh phí để khung cảnh quanh trường đẹp hơn. Hơn nữa, không chỉ giữ cho riêng mình, khi trường đã đẹp, thoáng nhà trường sẵn sàng chia sẻ không gian ấy với người dân xung quanh. Hàng ngày, mỗi sáng, chiều, đến Trường THPT Nguyễn Trân mọi người sẽ cảm thấy mát lòng với hình ảnh người dân và cán bộ giáo viên, học sinh cùng tập thể dục, tản bộ và thư giãn.
Những câu chuyện thú vị về Hoài Nhơn đang truyền đi một niềm cảm hứng rất lớn, nó khiến càng ngày càng có thêm nhiều người hưởng ứng. Mong sao người Hoài Nhơn sẽ duy trì và phát huy tốt niềm cảm hứng để thị xã bên dòng sông Lại ngày càng thêm xinh đẹp.
ĐỖ THẢO