Ðể thông tin tìm mộ liệt sĩ phát huy hiệu quả
Từ thông tin trên Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, nhiều gia đình liệt sĩ ở khắp mọi miền đất nước đã về Bình Ðịnh tìm người thân và đã đưa được hài cốt về quê nhà. Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn...
Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ TT&TT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp xây dựng có địa chỉ http://thongtinlietsi.gov.vn và đã đi vào hoạt động từ năm 2018.
Gia đình liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiên tổ chức di dời hài cốt của ông từ Nghĩa trang phường Đập Đá về quê nhà.
Tìm được người thân từ Cổng thông tin
Gia đình bà Nguyễn Thị Diện, 85 tuổi, quê TX Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) đã may mắn tìm kiếm được phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Ngọc Khiên (Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng) qua Cổng thông tin điện tử sau hơn nửa thế kỷ đau đáu đi tìm và tưởng chừng đã tuyệt vọng. Trong một dịp rất tình cờ, cháu nội liệt sĩ Khiên là anh Nguyễn Ngọc Lưu nhìn thấy hình ảnh phần mộ trên mạng, tra cứu trên Cổng thông tin biết được mộ đang nằm tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đập Đá (TX An Nhơn). “Như một kỳ diệu, mọi thông tin đều đúng, kể cả tấm hình ông trên bia”, anh Lưu xúc động chia sẻ lúc khai quật và làm thủ tục đưa hài cốt liệt sĩ về quê nhà ngày 10.6 vừa qua.
Ông Phạm Văn Hiển, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX An Nhơn kể, đầu tháng 6 cũng có hai thanh niên gặp ông, giới thiệu là cháu của liệt sĩ Nguyễn Xuân Dần, từ Hà Tĩnh vào tìm mộ ông nội sau khi tra cứu trên Cổng thông tin và biết ông mình đang nằm đây. “Tôi đã hướng dẫn họ tìm kiếm và phát hiện liệt sĩ Nguyễn Văn Dần được chôn tại mộ tập thể liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 Sao Vàng trên địa bàn phường Đập Đá. Dù không thể đưa hài cốt ông về nhưng họ thỏa mãn khi biết chỗ người thân được chôn cất và cho biết hàng năm sẽ vào đây hương khói”, ông Hiển trao đổi.
Qua khảo sát, sau khi Cổng thông tin điện tử hoạt động, các địa phương trong tỉnh đón khá nhiều người thân liệt sĩ từ khắp nơi về tìm hiểu, xác minh, di chuyển hài cốt người thân về quê nhà. Anh Nguyễn Ngọc Lưu, cháu liệt sĩ Khiên, cho biết: “Những thông tin trên Cổng thông tin điện tử cực kỳ quý giá và cần thiết, là công cụ hữu ích để thế hệ con cháu tìm biết, và nếu có may mắn như gia đình tôi thì đưa được người thân về nhà”.
Tại Bình Định, công tác cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ do Bưu điện tỉnh phụ trách. Tháng 5.2018, đơn vị đã huy động hơn 600 nhân viên, người lao động toàn ngành tỏa về tất cả nghĩa trang trong tỉnh. Kết quả đã thực hiện tìm kiếm và thu thập thông tin tại 105 nghĩa trang với tổng số 29.270 mộ liệt sĩ trong tổng số 30.159 mộ (chiếm tỷ lệ 96,6%). Trong đó, tại TP Quy Nhơn, TX An Nhơn và các huyện: Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Vân Canh, 100% mộ được thu thập thông tin và cung cấp cho Cổng thông tin điện tử, giúp nhiều gia đình liệt sĩ biết thông tin về người thân của mình.
Nên giám định ADN liệt sĩ chưa biết tên
Chiều 18.6, tôi được ông Lưu Quang Lợi, Chủ tịch Hội CCB xã kiêm quản trang tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) dẫn đi thăm các mộ chưa biết tên. Ông Lợi cho biết, Nghĩa trang còn 29 mộ như vậy và nén tiếng thở dài kể, khoảng 10 ngày trước, một gia đình ở miền Bắc vào, làm thủ tục lấy mẫu cốt để xét nghiệm ADN sau khi thấy có thông tin của người nhà trên Cổng thông tin. “Vậy mà, khi đào lên chỉ thấy toàn đất. Nhìn họ tiếc thương, tôi thật không cầm lòng được. Có người trong đoàn đặt vấn đề có thể người thân của họ nằm trong số mộ chưa biết tên, nhưng không biết làm sao, vậy là họ đành quay về”, ông Lợi nói.
Vẻ hớn hở lúc đến và thất vọng tràn trề lúc về là những điều ông Đặng Đức Đạo, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TX Hoài Nhơn chứng kiến khá nhiều thời gian qua khi nhiều gia đình từ miền Bắc vào tìm kiếm mộ người thân qua đọc được thông tin trên Cổng thông tin. Thế nhưng tìm hoài không thấy, họ chỉ còn sự suy diễn: Người thân đang nằm trong hơn 1.000 mộ chưa biết tên trong các nghĩa trang của thị xã. Làm sao tìm đây? “Tôi ám ảnh nhất là chuyện một cô gái từ miền Bắc vào ra 4 - 5 lần rồi nhưng vẫn không tìm được cha. Cô bảo, cha mất lúc cô tròn 1 tuổi, giờ rất muốn đưa cha về nhà với mình”, ông Đạo kể.
Thông tin trên Cổng thông tin nói rõ là liệt sĩ nằm tại nghĩa trang, nhưng tại nghĩa trang có không ít mộ vô danh. Đây là một trong những điều trăn trở của rất nhiều gia đình liệt sĩ và người làm công tác LĐ-TB&XH. Ông Đạo đề xuất nên thực hiện giám định ADN, xác thực danh tính cho liệt sĩ chưa có tên tại các nghĩa trang trong tỉnh. “Việc này cần làm nhanh bởi theo thời gian xương cốt sẽ tiêu hao, đến lúc muốn làm thì lại không thể. Được như vậy thì thông tin trên Cổng thông tin sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn”, ông Đạo bày tỏ.
NGỌC TÚ