Cán bộ hội “Tuổi cao - gương sáng”
Năm 2010, ông Trần Văn Nhơn, 70 tuổi, ở thôn Thuận Phong, xã Cát Lâm (huyện Phù Cát) được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã. “Nhậm chức” với số tiền trong quỹ hội là 0 đồng, ông đã đưa ra nhiều giải pháp xây dựng quỹ và triển khai thực hiện hiệu quả, đến nay, tồn quỹ là 263 triệu đồng. Ông Nhơn cho biết: “Tôi phát động các chi hội trực thuộc liên hệ, kêu gọi con em, người quen trong thôn, xã làm ăn thành đạt ủng hộ kinh phí xây dựng quỹ hội NCT. Có một số người như ông Lê Diễn ở thôn Hiệp Long ủng hộ đến 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, tôi xin UBND xã Cát Lâm cấp cho các chi hội NCT thôn khoảng chục hecta đất, thuê hội viên trồng keo, bạch đàn bán lấy tiền bỏ vào quỹ hội. Ngoài ra, còn vận động hội viên mới đóng vào quỹ 100 nghìn đồng…”. Nguồn quỹ kha khá được dùng cho các hoạt động và chăm lo cho hội viên như thăm đau ốm, phúng điếu. Riêng với số hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, dịp lễ, tết, ông Nhơn vận động nhà hảo tâm hỗ trợ 50 - 70 chục triệu đồng mỗi năm. Ông không nhận tiền để đi trao mà lập danh sách, nêu hoàn cảnh từng hộ, ghi rõ địa chỉ từng nhà rồi chuyển cho nhà hảo tâm để họ trực tiếp đến trao.
Ông Trần Văn Nhơn luôn có nhiều giải pháp giúp nâng cao đời sống và phát huy tinh thần “tuổi cao, chí càng cao” của hội viên.
Nhờ những hoạt động hiệu quả, thiết thực mà Hội NCT xã Cát Lâm do ông Nhơn làm Chủ tịch ngày càng đông hội viên. Hội hiện có 5 chi hội trực thuộc với tổng cộng 642 hội viên (chiếm gần 76,6% tổng số NCT trong toàn xã). Những buổi họp định kỳ do ông Nhơn điều hành luôn có trên 60% số hội viên tham dự bởi nội dung sinh hoạt giải quyết những vấn đề rất thiết thực với hội viên, giúp họ giải tỏa băn khoăn, nắm bắt và cập nhật kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến NCT.
Về xã Cát Lâm, nhắc tới ông Chủ tịch Hội NCT Trần Văn Nhơn, người dân trong xã sẽ kể ngay đến chuyện hòa giải một tranh chấp tưởng chừng không có hồi kết. Chuyện rằng, hai người hàng xóm cùng nuôi bò thả rông trên núi, cùng có hai con bò cái đang chửa và đẻ ra bê con trong cùng thời điểm. Thế nhưng, một con bê đã chết, con bê còn lại cả hai hộ đều giành là của mình. Rất nhiều giải pháp đưa ra nhưng đều không thành công. Ông Nhơn bèn đề nghị hai hộ cột hai con bò mẹ ở hai nơi, rồi thả con bê ra, thống nhất với hai hộ và người dân rằng: Hễ con bê chạy tới bú con bò mẹ nào thì đó chính là mẹ nó. Gặp ông Nhơn, nhắc chuyện này, ông cười bảo, chỉ là một trong những vụ việc khá trúc trắc mà chỉ với cách giải quyết theo kinh nghiệm sống của NCT mới có kết quả như mong muốn.
Ông Đặng Ngọc Sơn, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Phù Cát, cho biết: Ông Nhơn là người rất tâm huyết và có trách nhiệm. Các hoạt động của Hội NCT xã Cát Lâm do ông Nhơn chỉ đạo triển khai thực hiện khá phong phú, duy trì tốt, đạt hiệu quả cao, tạo niềm tin với hội viên và uy tín với nhà hảo tâm. Với những thành tích đạt được, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cán bộ Hội NCT tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” 5 năm (2015 - 2020) cho ông Nhơn”.
KHÁNH HUÂN