Cẩn thận với đề nghị cứu trợ không rõ ràng
Hơn 200 người khuyết tật ở huyện Tuy Phước vẫn còn bức xúc khi nhắc lại câu chuyện “cứu trợ hụt”, chiều 14.12.
Ông Nguyễn Văn Nông, Chi hội trưởng Chi hội người khuyết tật Đoàn Kết (ở huyện Tuy Phước, trực thuộc Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh), kể lại: Hơn 1 tuần trước, ông nhận được điện thoại của một phụ nữ tên Kiều, ở TP Hồ Chí Minh, thông báo nhóm từ thiện của chị sẽ tặng 260 phần quà cho người khuyết tật của huyện. Mỗi suất gồm 1 thùng mì và 5 kg gạo. Vui mừng vì có thêm sự hỗ trợ cho bà con, ông vội vàng báo cáo lên Phòng LĐ-TB&XH, Hội Chữ thập đỏ huyện. Được đồng ý, ông tiến hành phát giấy mời cho các gia đình.
Chiều 14.12, các gia đình đã có mặt đông đủ tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ huyện đợi nhận quà. Trong số đó, có những người khuyết tật lớn tuổi ở tận các xã Phước Hưng, Phước Thành, Phước Thắng… cách xa hàng chục km, phải nhờ người thân chở đến, cũng có mặt chờ đợi. Tuy nhiên, sau đó, tất cả đã phải ra về tay không. Đoàn từ thiện (gồm 10 người) đã từ chối phát quà từ thiện cho những người khuyết tật đang chờ đợi, với lý do chỉ hỗ trợ cho những người mù, khuyết tật nằm liệt một chỗ… Rồi họ bỏ đi.
“Sự việc trên đã khiến tôi và các thành viên trong Ban chấp hành suy nghĩ nhiều. Có điều gì đó không rõ ràng khi chúng tôi đề nghị với bên cứu trợ cung cấp địa chỉ để chuẩn bị thư cảm ơn, nhưng họ chỉ cung cấp tên bà Kiều. Sau đó, chúng tôi có liên lạc với số điện thoại trên mà không được. Khi liên lạc để làm từ thiện, họ chỉ yêu cầu đối tượng được nhận là người khuyết tật và trẻ mồ côi, nhưng đến nơi họ lại yêu cầu khắt khe hơn. Đây là bài học của chúng tôi trong công tác tiếp nhận cứu trợ”, ông Nông bức xúc cho biết.
N.MUỘI