Mẹ con cô Lệ đa tài
Ðó là chuyện thú vị ở gia đình cô học trò Trần Minh Châu, học sinh lớp 5A5, Trường Tiểu học số 1 Ngô Mây, huyện Phù Cát - tác giả đạt giải nhất Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ”. Thành tích mới nhất này của em cũng như nhiều giải thưởng khác về giọng hát hay, vở sạch chữ đẹp... được thừa hưởng năng khiếu và truyền cảm hứng từ mẹ - cô giáo Trần Thị Mỹ Lệ.
Tình yêu với Bác
Trần Minh Châu vừa mang vinh dự về thành tích giải nhất Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” (do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức) phần thi viết, bảng Tiểu học. Nội dung thí sinh tâm đắc lựa chọn là về 5 điều Bác Hồ dạy, hiện thực hóa thành bài viết dự thi mang tên “Học tập và làm theo 5 điều Bác dạy” chan chứa cảm xúc và tình cảm đong đầy về Bác. Châu cho biết: “Em rất thích tìm đọc những câu chuyện về Bác. Cả một kho tàng câu chuyện về Bác! Càng đọc, mỗi câu chuyện - mỗi bài học sâu sắc mà nhẹ nhàng thấm vào lòng em tự lúc nào. Bài học đầu tiên em yêu thích và học theo gương Bác là giữ lời hứa. Em đã đọc câu chuyện “Giữ lời hứa” và thấy yêu kính Bác vô cùng. Lời Bác trong truyện làm em nhớ mãi: Đã hứa thì phải làm được, đó là chữ tín”.
Năng khiếu ở con gái luôn được chị Lệ phát hiện kịp thời và khích lệ, phát huy.
Đáng quý ở Minh Châu là “giữ lời hứa” không chỉ là nỗ lực để đạt thành tích cao trong học hành, thi cử mà còn ở sự tham gia đầy hứng khởi với các hoạt động phong trào ở trường, địa phương. Đơn cử như với cuộc thi trên được nhà trường phổ biến, gồm 2 hình thức vẽ tranh và viết về Bác, dù không thuộc “sở trường” như hát, đánh cờ, chơi đàn, viết chữ đẹp... song Châu vẫn rất hào hứng tham gia. “Mất cả 2 tuần để tìm tứ cho bài viết, rồi em quyết định kể với Bác về những điều gần gũi, thực tế trong cuộc sống thường ngày của mình: Chuyện chúng em thực hiện 5 điều Bác dạy mỗi ngày, về tình bạn. Mặc dù không quy định nhưng em chọn viết tay để thêm thể hiện lòng yêu kính Bác”, Minh Châu chia sẻ.
Đồng hành cùng con
Tin bé Châu “con mẹ Lệ” đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết về Bác làm bạn bè, thầy cô thật vui song có lẽ không quá bất ngờ. Bởi ở địa phương, đây là hạt nhân chủ lực và đa năng trong các phong trào, từng đạt một số thành tích cao như thí sinh xuất sắc khu vực miền Trung cuộc thi Đồ Rê Mí năm 2016, giải nhất đơn ca tiếng hát Hoa phượng đỏ cấp tỉnh 2016, giải nhất cuộc thi vở sạch chữ đẹp cấp huyện năm học 2018 - 2019 ...
Với các sân chơi bổ ích ngoài phạm vi học văn hóa của con cũng vậy, vợ chồng chị luôn khuyến khích con tham gia, đó là cách cân bằng với việc học và đồng thời bồi đắp cho con kiến thức xã hội và cả văn hóa, đạo đức, lý tưởng sống.
Chị Trần Thị Mỹ Lệ, mẹ em, cũng là gương mặt quen tại các sân chơi phong trào, hội thi năng khiếu trong và ngoài huyện, nhất là các cuộc thi viết về lịch sử, Đảng... Chị từng đạt giải nhất cá nhân cấp tỉnh Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào năm 2017, giải ba Hội thi viết chữ đẹp giáo viên, học sinh Tiểu học cấp tỉnh năm học 2018 - 2019, giải nhất cấp huyện Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Định năm 2019, giải nhất cấp tỉnh Hội thi cắm hoa nghệ thuật và trưng bày mâm bánh truyền thống năm 2019… Gia đình chị nhiều lần được chọn đại diện huyện tại một số chương trình tỉnh biểu dương gia đình văn hóa, hạnh phúc, thành đạt tiêu biểu.
Chị Lệ bảo, bên cạnh tự đọc để trang bị, nâng cao kiến thức các lĩnh vực, chị luôn xem trọng các cuộc thi viết, tìm hiểu như một cơ hội, động lực để tập trung tìm hiểu sâu, rộng về một nội dung nào đấy. Để giúp mình ghi nhớ sâu hơn và cũng là cách thể hiện tâm huyết với nội dung viết, tạo ấn tượng về mặt hình thức, nhiều bài thi đến cả trăm trang, chị vẫn luôn chọn viết tay. Với các sân chơi bổ ích ngoài phạm vi học văn hóa của con cũng vậy, vợ chồng chị luôn khuyến khích con tham gia, đó là cách cân bằng với việc học và đồng thời bồi đắp cho con kiến thức xã hội và cả văn hóa, đạo đức, lý tưởng sống.
SAO LY