Đỡ đần trẻ khó, người già đơn côi
Phát huy vai trò của hội phụ nữ góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, công tác hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, không nơi nương tựa được nhiều tổ chức, cá nhân cán bộ hội tích cực tham gia. Sự san sẻ thiết thực, nghĩa tình đó phần nào xoa dịu, động viên những cuộc đời không may.
Đỡ đầu và tình thân
Tại Hoài Nhơn, từ tháng 6.2020, công tác đỡ đầu trẻ em được nâng lên một bước. Không còn riêng lẻ tại một số hội, địa phương hay ở mức độ phối hợp, hoạt động được triển khai ở tất cả 19 hội cơ sở thuộc Hội LHPN thị xã. Bên cạnh đó, đối tượng đỡ đầu cũng được mở rộng, không chỉ diện mồ côi mà cả con em hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Cháu Ân bên bà nội trong dịp chị Thảo (phải) đại diện Hội LHPN phường đến thăm gia đình.
Mới 8 tuổi đã phải sống chung với chứng bệnh thận hư, cậu bé Trương Hoàng Gia Ân ở thôn Tài Lương 1 được Hội LHPN phường Hoài Thanh Tây nhận đỡ đầu từ tháng 6.2020. Thoạt nhìn Ân tròn trĩnh, khỏe mạnh là thế, mấy ai biết em ở trong tình trạng phù nề, ngoài định kỳ tái khám hằng tháng tại BVĐK khu vực Bồng Sơn, mỗi quý một lần tại TP Hồ Chí Minh và tuân thủ chế độ sinh hoạt, ăn uống của bệnh, Ân thường xuyên phải cấp cứu mỗi khi bị chướng bụng, khó thở. Bao lần chứng kiến cảnh đứa cháu nội trai độc nhất bị đe dọa tính mạng, bà Phạm Thị Thanh Điền gần như không có thời gian để khóc để sợ. “Con còn rất trẻ đã dở dang, cháu thì bệnh tật, thơ dại, bậc làm mẹ làm bà mà tuổi già sức yếu thật không sao yên lòng. Chặng đường sau này của gia đình rất mong được địa phương, cộng đồng quan tâm”, bà Điền tâm sự. Theo Chủ tịch Hội LHPN phường Trần Thị Thảo, Hội sẽ nỗ lực vận động để hỗ trợ gia đình trong quá trình chữa trị cho cháu. Cùng với đó, tăng cường vận động phụ nữ, hàng xóm phát huy tinh thần tương thân tương ái như chăm sóc em gái Ân, trông nom đồng áng, vườn tược… khi mẹ con bà Điền phải ở bệnh viện dài ngày. Trường hợp thứ 2 được đỡ đầu, từ năm 2009 là Huỳnh Thị Thảo Vy, là con trong gia đình có 2/3 con mắc bệnh hiểm nghèo.
Nói đến mối quan hệ đỡ đầu ở hội phụ nữ, nhất là tình cảm giữa các em với người trực tiếp đỡ đầu - những cán bộ hội, câu chuyện về 4 chị em dân tộc thiểu số ở huyện Vĩnh Thạnh khá tiêu biểu. Năm 2016, phát hiện trên địa bàn có một gia đình phụ nữ đơn thân đến cư trú, 4 đứa con đến tuổi đi học nhưng đều không có giấy khai sinh, chưa từng đến trường, chị Vương Thị Ca, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh đã làm việc với lãnh đạo địa phương, cùng các hội đoàn thể, cộng đồng từng bước tạo chỗ ở, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp 4 đứa trẻ được đi học, hòa nhập, cuộc sống dần ổn định.
Ấm áp chốn đi về
Chị Đào Thị Min, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Vân Hội 1, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước cho biết, năm 2018 trên địa bàn lần lượt xuất hiện 2 cụ bà vô gia cư làm nghề nhặt ve chai, sống lang thang tại vỉa hè trước công sở, nhà dân. Hội phụ nữ báo cáo chính quyền địa phương và đã vận động được chi phí để đưa 2 bà đến sống ở trung tâm bảo trợ xã hội nhưng nhiều lần thuyết phục không thành công. “Trong quá trình vận động, bất ngờ 2 cụ nhờ tìm chủ của một dãy phòng để không nhiều năm hỏi mượn ở tạm. Đó là trại chăn nuôi của chị Huỳnh Thị Sằn, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn. “Chị Sằn khi biết rất khó xử, vì nơi đó không thể gọi là nhà. Sau khi xác nhận lại nguyện vọng của 2 bà và được lãnh đạo địa phương đồng ý, chúng tôi tiến hành cải tạo nơi ở, bắt điện, nước, trang bị vật dụng thiết yếu để 2 bà dọn đến ở tạm, đồng thời xác định khi nào người còn ở thì còn hỗ trợ”, chị Min chia sẻ.
Chị Sằn (trái) và chị Min (phải) thường xuyên đến thăm, động viên và cung cấp thực phẩm cho 2 cụ bà mà Hội có duyên cưu mang.
Chị Sằn tâm sự, sự việc trên coi như cái duyên với mình, và chị xác định đó là trách nhiệm cá nhân, ngoài cho mượn chỗ tá túc thì của ít lòng nhiều cưu mang 2 bà. Song cảm động là những người xung quanh nơi ở và cán bộ, hội viên Hội cũng coi đó là chuyện chung. Cửa tiệm sát bên thì tặng 2 bà tiền điện, tiền nước, hằng ngày thăm chừng để kịp thời báo khi đau ốm; Chi hội khu phố Vân Hội 1 thì rất tích cực trong vận động để hằng tháng đảm bảo đủ thực phẩm cho 2 bà. Trong 2 năm qua, đã không ít lần 2 bà đau phải nằm viện dài ngày, cán bộ Hội thay nhau chăm sóc… “Về lâu dài, chúng tôi tiếp tục khai thác để làm các giấy tờ tùy thân, chế độ bảo trợ xã hội, người cao tuổi cho 2 bà, đồng thời tìm giải pháp để 2 bà có một cuộc sống ổn định hơn”, chị Sằn cho hay.
SAO LY