Mái ấm nơi biên giới biển
Nhiều ngôi nhà “Ðại đoàn kết” do BÐBP tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng, tặng các gia đình đặc biệt khó khăn nơi khu vực biên giới biển đã góp phần giúp các hộ dân nơi đây đón Tết năm nay đầm ấm, vui tươi hơn.
Đại tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh, cho biết: Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh coi việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cũng như giúp đỡ các gia đình khó khăn ở khu vực biên giới biển là một trong những nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Vì vậy, Bộ chỉ huy đã chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể các cấp tiến hành khảo sát thực tế, đánh giá đúng mức độ khó khăn của mỗi hộ để xây dựng kế hoạch giúp đỡ, xuống tận nhà, gặp gỡ từng gia đình để động viên, thăm hỏi, qua đó, thắt chặt tình đoàn kết quân dân thắm thiết, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc Việt Nam.
Chỉ tính riêng trong năm 2013, BĐBP tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ gần 550 triệu đồng giúp 17 hộ gia đình nghèo, khó khăn về nhà ở xây dựng lại nhà kiên cố. Ngoài việc đóng góp về tài chính, lực lượng cán bộ, chiến sĩ biên phòng còn đóng góp hàng nghìn ngày công giúp các gia đình trong quá trình xây dựng nhà. Việc làm thiết thực này đã góp phần giúp nhiều hộ gia đình vuơn lên trong cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển KT-XH ở địa phương.
Như giữa tháng 12 vừa qua, đoàn công tác của BĐBP và Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Bình Định đến trao hai ngôi nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Chính và bà Hồ Thị Mai, đều ở thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn). Bà Chính được hỗ trợ 40 triệu đồng, bà Mai được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây nhà; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Nhơn Châu đóng góp tổng cộng hơn 50 ngày công trong quá trình xây dựng hai nhà. Đứng trước ngôi nhà mới xây, dù diện tích không lớn nhưng khá khang trang, bà Nguyễn Thị Chính vui mừng: “Nếu không có sự giúp đỡ của BĐBP và nhà tài trợ thì gia đình tui vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ lụp xụp. Giờ có nhà mới, mưa bão không còn lo sợ nữa, Tết này vui lắm”.
Ngôi nhà của bà Lê Thị Hóa, 68 tuổi, ở xã Mỹ Thọ (huyện Phù Mỹ) cũng được xây mới nhờ sự hỗ trợ 35 triệu đồng và hàng chục ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thọ. Ngày nhận bàn giao nhà mới, bà Hóa xúc động: “Ngoài số tiền hỗ trợ, trong quá trình xây dựng nhà, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến giúp đỡ rất tích cực nên chi phí xây dựng giảm đáng kể, ngôi nhà xây xong chỉ hết 95 triệu đồng”.
Ông Nguyễn Xuân Tuyến, Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Bình Định, cho biết: “Trước những khó khăn của người dân khu vực biên giới biển, chúng tôi luôn đồng hành cùng BĐBP tỉnh và các đơn vị khác để hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà Đại đoàn kết, như là một cách chia sẻ bớt khó khăn để người dân nơi đây có cuộc sống ổn định hơn. Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi trong góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc”.
CÔNG CƯỜNG