VĐV 60 tuổi xứ Dừa Bến Tre mê marathon
Vượt ngót nghìn cây số bằng xe gắn máy để tham gia VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020, ông Trương Văn Nhi (SN 1961, quê Bến Tre) được coi là một trong những VÐV nhiệt huyết nhất ở giải năm nay. Nhưng mục tiêu của ông già “gân” này rất đơn giản - chỉ là vượt qua chính mình.
Ông Trương Văn Nhi tại khu vực xuất phát VnExpress Marathon Quy Nhơn 2020.
Chạy để trị bệnh
17 giờ chiều 24.7, ông Trương Văn Nhi đã có mặt tại trung tâm TP Quy Nhơn, sau 16 giờ chạy xe máy liên tục từ quê nhà Mỏ Cày Bắc (Bến Tre). Thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên về những gì ông đã trải qua trên “con chiến mã”, ông còn “khoe” thêm với giọng rặt Nam bộ: “Năm ngoái tui cũng đi xe máy về Quy Nhơn để tham gia marathon mà, nhưng hồi đó đi mất tổng cộng tới 19 giờ vì phải nghỉ nhiều hơn. Đó cũng là giải marathon đầu tiên mà tui tham gia”.
Nói về cơ duyên đến với bộ môn chạy bộ, ông Nhi cho biết: “Tui tập chạy từ khoảng 3 năm trước. Khi đó, tui nặng khoảng 78kg, các cơ, khớp thường hay đau nhức. Đi khám bác sĩ bảo ở tuổi này rồi rất khó điều trị cho dứt hẳn, chỉ khi nào đau nhức quá thì dùng thuốc giảm đau thôi. Qua tìm hiểu, tôi bắt đầu nghiên cứu, áp dụng chế độ dinh dưỡng hợp lý, luôn giữ tinh thần lạc quan và tập chạy để cải thiện sức khỏe. Ban đầu tôi chỉ chạy vài trăm mét, mệt thì đi bộ, sau đó chạy tiếp. Vậy rồi cứ tăng dần khối lượng lên, giờ thì mỗi lần tập tôi chạy khoảng 20 - 30 km”.
Tập chạy một thời gian, tình hình sức khỏe ông Nhi cải thiện rõ rệt, cơ khớp không còn đau nhức, cân nặng giảm xuống còn 62kg. “Ông già Bến Tre” này vừa là nhà thầu xây dựng, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng, lại chăm sóc vườn cây ăn trái rộng lớn. Công việc hàng ngày bận rộn, vậy nên cứ khoảng 3 giờ sáng ông đã bắt đầu chạy bộ, đến hơn 6 giờ về nhà chuẩn bị xử lý các phần việc liên quan. Điều đặc biệt là trong suốt quãng đường tập luyện, dù có lúc chạy trên 30 km, ông Nhi đều không hề ăn, uống bất kỳ thứ gì. Nhưng sau khi tham khảo và nghe lời khuyên của những người am hiểu về chạy bộ, nay ông đã chịu bổ sung nước uống trong hành trình để tránh mất nước quá nhiều, dẫn đến những vấn đề tiêu cực về sức khỏe.
Chinh phục những đường đua
Cũng như nhiều người tham gia các môn thể thao khác, sau một thời gian chơi họ luôn muốn thử sức mình đến đâu. Vậy là ông Nhi lên mạng tìm kiếm thông tin về các cuộc thi chạy. Ở VnExpress Marathon Quy Nhơn 2019, ông không đăng ký qua mạng mà chạy thẳng ra Quy Nhơn khi giải đã cận kề ngày khai mạc. Nhờ sự giúp đỡ của một người trong ngành Thể thao, ông mới được đăng ký… vé vớt. Tuy nhiên, do số lượng đăng ký ở các nội dung khác quá đông, ông buộc phải qua nội dung full marathon (42 km). Bỏ qua những ánh mắt ái ngại, nghi ngờ của nhiều VĐV khác, ông Nhi về đích với thành tích 4 giờ 38 phút - rất khá so với lứa tuổi 60 như ông.
Hài lòng với kết quả đạt được, đến tháng 12.2019, ông Nhi lại đăng ký tham gia giải marathon Techcombank TP Hồ Chí Minh. Tại đây, ông đạt thành tích 4 giờ 2 phút 35 giây, đứng thứ 145 trong tổng số hơn 1.800 VĐV tham gia nội dung marathon (trong đó có cả những VĐV người nước ngoài). Nói về mục tiêu ở VnExpress Marathon Quy Nhơn, ông Trương Văn Nhi cho hay: “Tui chỉ muốn tham gia để có động lực tiếp tục tập luyện. Ở giải này tui đặt chỉ tiêu chạy khoảng 4 giờ 30 phút. Tất nhiên nếu có thể thì sẽ cố gắng về đích sớm hơn”.
Nước da ngăm đen, dáng người hơi gầy, lại vừa trải qua một hành trình dài mà với nhiều người không khác gì cuộc hành xác, nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, ông Nhi luôn tỏ ra vui vẻ. Phong thái giản dị, chất phác đúng chất Nam bộ, VĐV U60 này bộc bạch: “Tui thường tự dặn mình phải luôn giữ phong cách của một người lính: Cơ động, đơn giản, thoải mái”.
HOÀNG QUÂN