Cho cũng là nhận...
Bên cạnh việc ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, nhiều DN hội viên thuộc Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Định (BIDAWE), bằng sự đồng cảm và chia sẻ, đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, thiện nguyện.
Những chuyến đi đến với những mảnh đời khó khăn, bệnh nhân nghèo, trẻ em vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh không còn xa lạ với người phụ nữ ngồi xe lăn - nữ doanh nhân Phạm Thị Thanh Bình, Trưởng Văn phòng công chứng Thanh Bình. Chị trở thành “người đỡ đầu” cho hoạt động của bếp ăn tình thương ở nhiều bệnh viện như: BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa… và cả ngoài tỉnh như Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội); Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh; đặc biệt là người “truyền cảm hứng” cho những hoạt động ý nghĩa của Quỹ Trò nghèo vùng cao (Hà Nội). Hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, công việc bận rộn, đi lại không mấy thuận tiện, nhưng hằng năm chị đều tự mình đến tận những bản, làng xa xôi để trao những suất quà, những chiếc áo ấm… cho người nghèo, trẻ em khó khăn. Trong đại dịch Covid-19 năm nay, chị lặng lẽ góp gạo cho cây ATM gạo và hàng chục triệu đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để cùng chung tay với người dân chống dịch.
BIDAWE tổ chức chương trình tặng quà cho trẻ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm.
“Một DN muốn phát triển thành công thì phải có sự đóng góp cho cộng đồng. Riêng tôi, trong những chuyến đi đến với những hoàn cảnh khó khăn, không chỉ cho, ngay chính tôi cũng cảm nhận mình cũng được sẻ chia, đồng cảm”, chị Thanh Bình tâm sự.
Không chỉ dành tâm huyết cho công tác từ thiện, ngày càng có nhiều nữ doanh nhân hội viên BIDAWE đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn. Các chị coi đó vừa là trách nhiệm với xã hội, vừa để cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. “Cho cũng là nhận” - là cách nói nhẹ nhàng, ẩn chứa niềm vui của nữ doanh nhân Hoàng Thị Phương Liên, Giám đốc Công ty Xăng dầu Phương Linh - khi nói về hoạt động thầm lặng hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, bếp ăn tình thương cho các bệnh viện.
Bà Cao Thị Kim Lan, Phó Chủ tịch BIDAWE, cho biết: Hướng về cộng đồng, những bước chân của các nữ doanh nhân đã đi đến khắp mọi nẻo đường trong và ngoài tỉnh để trao từng ký gạo, từng mái ấm tình thương và nối nhịp đôi bờ những chiếc cầu nhân ái… Với phương châm “Tạo niềm vui cho người cũng chính là đem lại niềm vui cho mình”, hằng năm, BIDAWE thường xuyên tổ chức các chương trình “Xuân yêu thương”, vui xuân đón tết cho hộ nghèo, người già neo đơn không nơi nương tựa, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn, trẻ em nghèo vượt khó học giỏi tại xã Canh Thuận (Vân Canh), An Nghĩa (An Lão), Tây Vinh, Bình Tân (Tây Sơn), Vĩnh Thuận (Vĩnh Thạnh)…; hỗ trợ người dân bị thiệt hại sau cơn bão... 5 năm qua, số tiền tổ chức hoạt động xã hội của Hội và các DN hội viên lên đến hàng chục tỷ đồng.
MAI HOÀNG