Quỹ thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm”: 20 năm sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh
Quỹ thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm” do chị Bùi Thị Kiển (49 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) thành lập và làm trưởng nhóm. Lặng thầm 20 năm hoạt động, qua vai trò kết nối của chị, Quỹ đã giúp cho nhiều trường hợp bệnh tật thêm điều kiện điều trị và sưởi ấm cho những phận đời mồ côi, neo đơn...
Lan tỏa lòng nhân ái
Vốn giàu lòng nhân ái, quan tâm đến cuộc sống quanh mình, chị Bùi Thị Kiển chủ động tìm hiểu, phát hiện những hoàn cảnh khó khăn ở trong huyện để giúp đỡ theo khả năng. Nhờ công việc chủ hiệu thuốc tây cùng mối quan hệ bạn bè, xã hội khá rộng, càng tạo điều kiện để chị biết đến nhiều hoàn cảnh thương tâm, bệnh hiểm nghèo... Chị chia sẻ với một số người quen, bạn bè, họ đồng cảm và tin tưởng nhờ chị chuyển tiền, quà thăm, động viên. Nhiều lần như vậy, những nhà hảo tâm đó nảy ra ý tưởng, ủng hộ chị thành lập Quỹ thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm”. Từ đó, mỗi thành viên làm thiện nguyện của nhóm quy tụ những trái tim nhân ái, góp sức nhỏ làm dịu những nỗi đau trong cuộc sống. Thành viên của Quỹ là 20 người, phần lớn ở huyện Tây Sơn và một số ít ở TX An Nhơn, TP Quy Nhơn. Còn nhà tài trợ của Quỹ thì rất đông, cả trong và ngoài nước, không chỉ là bạn bè, người quen của chị Kiển mà còn cả những người không quen biết cũng tin tưởng, đồng hành lâu dài.
Chị Bùi Thị Kiển (hàng ngồi, ngoài cùng bên trái) cùng một số thành viên Quỹ “Trái tim nhỏ từ tâm” trong một dịp thăm, tặng quà trẻ mồ côi ở chùa Mỹ Hóa (huyện Phù Cát). Thế rồi dịp Tết 2019, chị Kiển bất ngờ, xúc động khi đón 29 cháu ở chùa Mỹ Hóa đến thăm nhà.
Rất nhiều trường hợp trên địa bàn huyện Tây Sơn được Quỹ hỗ trợ với số tiền không nhỏ để điều trị bệnh. Như trường hợp chị Nguyễn Thị Thùy Trinh (ở xã Bình Thành) bị ung thư não, đến nay Quỹ đã giúp khoảng 100 triệu đồng. Trường hợp anh Diệp Minh Thiện (ở xã Bình Tường) bệnh xương thủy tinh, Quỹ đã giúp khoảng 50 triệu đồng. Ngoài ra, chị Kiển cũng vừa vận động được 400 USD và kết nối với bạn bè nghề y ở TP Hồ Chí Minh để hỗ trợ gia đình đưa anh Thiện vào điều trị.
Một trường hợp khác là anh Nguyễn Văn Thành (ở xã Tây Bình) bị tai nạn lao động hiện sống thực vật, trong khi vợ đã qua đời vì ung thư, để lại đứa con trai đang học tiểu học. Ngoài hỗ trợ hơn 50 triệu đồng điều trị cho anh Thành sau tai nạn, qua kết nối của chị Kiển, 5 năm qua, một nhà hảo tâm đã nhận đỡ đầu, đài thọ học hành cho con trai anh là cháu Nguyễn Gia Bảo đến năm 18 tuổi.
20 năm đồng hành, sẻ chia
Nhiều thành viên của Quỹ chia sẻ rằng, họ chỉ biết kêu gọi, giúp hết khả năng chứ không hề nghĩ đến việc thống kê. Đến nay, tròn 20 năm hoạt động, Quỹ không nhớ đã giúp bao trường hợp, trị giá bao nhiêu. Thông qua số liệu từ Hội LHPN huyện Tây Sơn, được biết gần nhất trong 5 năm qua, Quỹ đã vận động giúp đỡ được hơn 1,5 tỷ đồng và hỗ trợ xây dựng 2 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo trong huyện, tặng khoảng 3.000 suất quà, 40.000 quyển vở, 6 máy lọc nước, 2.000 bộ quần áo, 10 chiếc xe lăn, 10 xe đạp... qua đó chia sẻ khó khăn với hàng trăm người nghèo trong và ngoài huyện.
20 năm làm thiện nguyện, bên cạnh niềm hạnh phúc chứng kiến các trường hợp hỗ trợ được khỏi bệnh, đời sống vươn lên, điều mà chị Kiển thấy vui nhất là có thêm rất nhiều tấm lòng nhân ái sẵn sàng đồng hành với Quỹ. Như trường hợp em Võ Phan Quế Linh (8 tuổi, ở thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn) bị ung thư giai đoạn muộn. Một em bé cùng tên Linh, đã khui heo đất nhờ mẹ chở đến nhà cô Kiển để tận tay nhờ chuyển cho bạn Linh cùng bức thư động viên.
Nói về Quỹ thiện nguyện “Trái tim nhỏ từ tâm”, về mình, chị Kiển luôn cho rằng, bản thân chỉ là người phát hiện, kể lại chuyện về những hoàn cảnh không may, kêu gọi và trực tiếp đi trao tặng, động viên; còn vật chất hỗ trợ là của bao tấm lòng hảo tâm. Song, nhìn vào chặng đường 20 năm mà Quỹ đã thực hiện thật đáng trân trọng. Một trong những sự ghi nhận là năm 2020, chị Kiển được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích trong công tác từ thiện nhân đạo.
SAO LY