Kiểm tra, phúc tra hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau lũ:
Nhiều hộ sẽ được hỗ trợ
Giữa tháng 11, cơn lũ dữ đã làm cho nhiều gia đình rơi vào tình trạng mất trắng khi nước dâng gần nóc nhà, cuốn trôi tất cả vật dụng, gia súc, gia cầm. Trước tình hình đó, Sở LĐ-TB&XH đã nhanh chóng đề nghị các địa phương phúc tra một số hộ thiệt hại nặng sau lũ, giúp các gia đình có cơ hội tiếp cận với chế độ chính sách để ổn định lại cuộc sống.
Kiệt quệ vì lũ
Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH, thị xã An Nhơn là địa phương có số hộ nghèo bổ sung cao nhất tỉnh với 27 hộ, nâng tổng số hộ nghèo năm 2013 lên 2.491 hộ (5,12%). Về xã Nhơn Lộc, địa phương có số hộ nghèo bổ sung cao nhất thị xã, ông Nguyễn Hữu Tình, cán bộ Văn hóa xã hội xã, cho biết: Trong 6 trường hợp rơi vào diện nghèo của xã, có hộ ông Đỗ Kim Hùng từ diện cận nghèo “rơi” xuống diện nghèo. Bản thân ông Hùng (47 tuổi) mắc bệnh nan y, nhiều năm chạy chữa khiến gia cảnh kiệt quệ. Sau lũ, mấy sào ruộng của gia đình ông bị sa bồi thủy phá, tài sản trong nhà bị hư hỏng. Riêng hộ bà Nguyễn Thị Bôi (97 tuổi) ở cùng con gái là Lý Thị Hoa (72 tuổi) đợt rồi vừa thoát khỏi diện nghèo, nay đã tái nghèo. Bốn hộ còn lại đều bị thiệt hại về tài sản được thôn bổ sung danh sách.
Theo chân ông Tình, chúng tôi đến nhà anh Phạm Văn Huy (35 tuổi, ở thôn Tráng Long). Dẫn chúng tôi ra chuồng gà sau nhà, chỉ vào dấu vết của mực nước dâng cao gần 2,5m, anh Huy buồn rầu, kể: “2.000 con gà trong chuồng chết sạch. Một nửa trong số đó chuẩn bị xuất bán. Tính tổng cộng phải mất gần 100 triệu đồng. Ngày lũ rút, vợ chồng tôi nhìn cảnh bầy gà nằm mẹp mà thấy rụng rời. Mới ra riêng, tất cả số tiền mà hai vợ chồng dành dụm đều dồn vào đàn gà”.
Cạnh đó, Nhơn Phúc là xã có số lượng hộ nghèo bổ sung cao thứ 2 ở thị xã. Ông Lâm Chí Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Đợt rà soát bổ sung này, 4 trường hợp hộ nghèo của xã đều rơi vào các hộ có người bị thiệt mạng là lao động chính và hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo”.
Nhà anh Vũ Văn Khánh, 33 tuổi, ở thôn Thái Thuận, những ngày cuối năm càng trở nên lạnh lẽo bởi thiếu đi bàn tay vun vén của người vợ, chị Nguyễn Thị Trúc. Thắp nén nhang cho người con dâu vừa thiệt mạng trong lũ, bà Phan Thị Thanh, 60 tuổi, bùi ngùi tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của chị, để lại 2 đứa con nhỏ dại, tuổi vừa lên 2, lên 4. “Con dâu tôi đảm đang lắm! Suốt ngày tất tả với heo, gà, vịt, rồi còn trồng thêm giá đem ra chợ bán. Bữa nước lũ về, nó vì tranh thủ hái thêm rau cho heo mà bị cuốn đi. Chồng nó mấy ngày này chỉ lùi lũi đi làm mướn cho mấy người trồng dưa”, bà Thanh tâm sự.
Sau thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn bổ sung thêm 20 hộ nghèo, huyện Phù Cát là 17 hộ nghèo. Ông Vũ Văn Nghiêm, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Phù Cát, cho biết thêm: Cát Chánh, vùng rốn lũ của huyện, là xã có số hộ nghèo bổ sung lớn nhất, với 7 hộ nghèo và 16 hộ cận nghèo. Xã Cát Trinh có 4 hộ nghèo, trong đó 3 hộ từ cận nghèo rơi xuống nghèo.
Hỗ trợ người dân vượt khó, thoát nghèo
Đợt điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2013 (diễn ra từ 15.9-15.11) vừa kết thúc, cũng là lúc tỉnh ta rơi vào cơn lũ lịch sử. Những thiệt hại lớn về người và của đã tác động đến đông đảo người dân, khiến những người nghèo lại nghèo thêm. Để đánh giá đúng tình trạng của các hộ dân sau lũ, nhất là các đối tượng mới thoát nghèo, đời sống còn khó khăn, Sở LĐ-TB&XH đã đề nghị các huyện rà soát, phúc tra một số đối tượng bị thiệt hại nặng do mưa lũ.
Đến ngày 14.11, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 39.627 hộ (9,83%); cận nghèo là 21.813 hộ (5,41%). Sau đợt phúc tra, đã tăng thêm 66 hộ nghèo (An Nhơn: 27 hộ; Phù Cát: 14 hộ; Tây Sơn: 20 hộ; An Lão: 5 hộ); 70 hộ cận nghèo (An Nhơn: 10 hộ; Phù Cát: 9 hộ; Tây Sơn: 6 hộ; An Lão: 45 hộ). Như vậy, số hộ nghèo năm 2013 chiếm 9,85% (giảm 1,77%). “Hoạt động rà soát bổ sung mang ý nghĩa tích cực đối với người dân. Những đối tượng bị thiệt hại nặng nề bởi thiên tai sẽ có cơ hội thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước như vay vốn, cấp thẻ BHYT, cấp bù tiền điện...”, ông Phan Như Hải, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, chia sẻ.
Các gia đình được bổ sung vào diện nghèo và cận nghèo năm 2013 đều tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sâu sát của địa phương. Anh Phạm Văn Huy sẽ sử dụng số vốn vay tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo để gầy lại đàn gà. Còn anh Trần Đình Sương (47 tuổi, ở thôn Thái Thuận, xã Nhơn Phúc) vui mừng vì biết tin sẽ được cấp thẻ BHYT. Anh đang bị ung thư máu, mỗi tuần đều phải chi ít nhất là 5 triệu đồng để vào TP Hồ Chí Minh thay máu.
Việc phát sinh thêm số hộ nghèo ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu phấn đấu trong năm của địa phương. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các địa phương nề hà phúc tra hộ nghèo, cận nghèo. Ông Võ Văn Phát, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, cho biết: “Với 4 hộ nghèo mới đã nâng tổng số hộ nghèo của xã lên 153 hộ (5,1%), chưa đạt so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, với những hộ có hoàn cảnh ngặt nghèo, cần phải đưa chính sách đến gần để họ được hỗ trợ thoát nghèo”.
NGUYỄN MUỘI