Ấm áp những căn nhà tình thương
Năm 2013, các công ty May thành viên tại Bình Định thuộc Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (NTT&TMC) tỉnh triển khai xây dựng 13 nhà tình thương cho người khuyết tật nghèo; mỗi nhà trị giá 35 triệu đồng, tăng hơn 5 triệu đồng so với 2 năm trước.
Trong đó, các công ty May thành viên tại Bình Định hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà, Quỹ Vì người nghèo tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà. Ngoài ra, các công ty May thành viên còn hỗ trợ sinh kế cho 5 hộ gia đình người khuyết tật với số tiền 15 triệu đồng, để các hộ phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.
Nhờ chủ động nguồn kinh phí, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh sớm phối hợp với phòng LĐ-TB&XH và hội Bảo trợ NTT&TMC các huyện, thị xã, TP triển khai thực hiện xây dựng nhà tình thương (Hoài Ân 1 nhà, Phù Mỹ 1 nhà, Tây Sơn 1 nhà, Vĩnh Thạnh 1 nhà, Tuy Phước 1 nhà, Phù Cát 2 nhà, Hoài Nhơn 2 nhà, thị xã An Nhơn 2 nhà và TP Quy Nhơn 2 nhà). Đến trung tuần tháng 12.2013, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh cùng đại diện các công ty May thành viên tại Bình Định, Phòng LĐ-TB&XH và chính quyền địa phương đã nghiệm thu và bàn giao 13 nhà tình thương nói trên cho người khuyết tật.
Nhận nhà tình thương, chị Trịnh Thị Xuân (SN 1979, ở thôn Mỹ Bình 2, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) xúc động cho biết, vợ chồng chị đều bị khuyết tật. Chồng chị là anh Lê Anh Phong bị mất một chân, phải đi lại bằng đôi nạng gỗ. Anh làm nghề mộc dân dụng, chị may gia công, thu nhập chỉ đủ sống qua ngày. “Vợ chồng tôi được UBND xã Hoài Phú cấp cho lô đất gần 200m2 và được hỗ trợ 35 triệu đồng để xây lại nhà mới. Mừng lắm! Chúng tôi sẽ cố gắng làm ăn, nuôi dạy con cái thật tốt”. Chị Nguyễn Thị Mai Lệ Hạnh (SN 1978, ở tổ 29, khu vực 5, phường Thị Nại, TP Quy Nhơn) bị bại liệt từ nhỏ. Nhà chị ở trong hẻm sâu, không có nhà vệ sinh và thường bị ngập nước mỗi khi trời mưa. Hàng ngày, chị đi bán vé số trên chiếc xe lắc, kiếm tiền nuôi 2 mẹ con, không có khả năng sửa lại nhà. Được hỗ trợ 35 triệu đồng xây nhà, chị Hạnh làm thêm gác lửng, nâng nền, lát gạch hoa, làm nhà vệ sinh... Chị cho biết, từ nay mẹ con chị thật an tâm khi trời mưa to, gió lớn. Chị sẽ cố gắng bán nhiều vé số để lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn. Còn bà Lê Thị Chính (SN 1943, ở thôn Hội Long, xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân) bị teo một chân đang ở cùng với con gái bị câm điếc, hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhà ở tạm bợ, dột nát. Được hỗ trợ 40 triệu đồng (UBND xã hỗ trợ thêm 5 triệu đồng), bà Chính đã xây dựng lại căn nhà với diện tích 54m2, rộng rãi, thoáng mát.
Ngoài 13 căn nhà nói trên, cuối tháng 11.2013, Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh còn triển khai xây 3 nhà tình thương cho các hộ gia đình có người khuyết tật nghèo. Đó là hộ bà Đinh Thị Xía (ở thôn 5, xã An Hưng, An Lão); bà Tăng Thị Chín (ở thôn Ân Thường, xã Ân Thạnh, Hoài Ân); anh Đào Cảnh Huấn (ở thôn Bình Long, xã Canh Vinh, Vân Canh). Mỗi hộ được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh tài trợ 40 triệu đồng. Các căn nhà tình thương này sẽ được nghiệm thu, bàn giao cho các hộ trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ chính sách an sinh xã hội, thông qua Hội Bảo trợ NTT&TMC tỉnh, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty May Nhà Bè và Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh đã xây dựng được 40 căn nhà tình thương, mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho các hộ gia đình người khuyết tật nghèo.
La Ánh