Tâm sự của một binh nhì
Một buổi sáng đầu tháng 9.2013, từ quê hương Cát Tiến (Phù Cát), tôi xung phong lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ngày nhập ngũ là một ngày hết sức đặc biệt đối với tôi, bởi ước mơ trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam của tôi đã trở thành hiện thực. Trước đó, ngày tôi nhận giấy khám tuyển nghĩa vụ quân sự cũng là ngày tôi được tin vợ mình có mang. Đây quả là niềm vui nhân đôi khi tôi vừa hoàn thành được ước mơ, vừa hạnh phúc khi sắp làm bố. Được gia đình, vợ động viên, tôi quyết định nhập ngũ.
Về Trung đoàn bộ binh 739, tôi được biên chế vào Tiểu đội bộ binh 5, Trung đội bộ binh 2, Đại đội huấn luyện. Những ngày đầu nhập ngũ, cũng như nhiều đồng đội khác, tôi bắt đầu làm quen môi trường quân đội và tập dần cuộc sống xa vợ con, xa gia đình.
Một tuần sau, tôi cũng bắt nhịp được với cuộc sống thường nhật ở đây. Được sự động viên, quan tâm của cán bộ đơn vị, nhất là Trung đội trưởng, trung úy Lê Văn Vũ và Chính trị viên đại đội, trung úy Nguyễn Thế Vinh, tôi càng an tâm tư tưởng, ra sức công tác để hoàn thành nhiệm vụ.
3 tháng thao trường, dẫu ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để tình cảm đồng chí, đồng đội trong Tiểu đội bộ binh 5 của chúng tôi ngày càng dạt dào, thắm đượm. Tiểu đội có 9 đồng chí, mỗi người một quê, một tính cách riêng, nhưng khi sum họp trong tập thể tiểu đội lại rất hòa đồng và ấm áp. Chúng tôi đều cảm thấy, đây thật sự là nơi để chúng tôi cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành lý tưởng của một người chiến sĩ QĐND Việt Nam.
Qua những giờ học thao trường, với khẩu súng trên vai, rồi học chiến thuật, học bắn súng ngoài thao trường đầy nắng gió, mưa giông bất chợt, chúng tôi thấy sức chịu đựng, khả năng kiên trì của bản thân được nâng lên. Qua giờ học ném lựu đạn hay giờ học thuốc nổ, chúng tôi lại thấy được tính khéo léo, kiên trì, nhẫn nại của bản thân lớn mức nào. Chính những giờ học đó đã giúp tôi cùng với các đồng đội trưởng thành hơn về nhận thức, tính cách con người.
Sau ba tháng miệt mài học tập, huấn luyện, công tác tại Trung đoàn 739, được sự động viên giúp đỡ của các cán bộ, cuối cùng bản thân tôi cùng với Tiểu đội 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiểu đội đạt danh hiệu tiên tiến trong Đại đội huấn luyện, khi không để xảy ra vi phạm, đối với ba môn có tiếng nổ đạt thành tích cao nhất Đại đội huấn luyện, trong lao động luôn đảm nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 15.12.2013 cũng là một ngày hết sức đặc biệt: ngày tuyên thệ chiến sĩ mới. Tôi cùng với những đồng đội Tiểu đội 5 của mình bồi hồi và xúc động khi được đứng trước lá cờ vinh quang của Tổ quốc, lá cờ Quyết thắng của QĐND Việt Nam, hô to 10 lời thề danh dự “Quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.
Sau ba tháng miệt mài học tập, lao động, với những thành tích đạt được cùng Tiểu đội 5, ngày 17.12.2013, tôi có quyết định chuyển công tác về đơn vị mới: Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh. Có nhiều cảm xúc đan xen trong tôi ngày nhận nhiệm vụ mới: vui và hãnh diện, nhớ đồng chí, đồng đội, và biết ơn các thủ trưởng, cán bộ Trung đoàn 739 đã hết lòng giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ, trưởng thành như ngày hôm nay.
LÊ VĂN LÀNH