Lính phòng không huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
Những ngày đầu tháng 4 này, chúng tôi có chuyến công tác tại Lữ đoàn Phòng không 573 (Quân khu 5), đóng quân tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. Đại tá Trần Quốc Dũng, Lữ đoàn trưởng đưa đoàn phóng viên tham quan trận địa trực, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời đảm nhiệm. Trên thao trường, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 đang huấn luyện chuyên ngành phòng không, say sưa luyện tập với khẩu hiệu “Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ”, “Gian khó không sờn lòng, hiểm nguy không lùi bước”. Phóng viên Báo Bình Định đã ghi lại một số hình ảnh buổi huấn luyện của lính phòng không.
Báo động các khẩu đội pháo vào trận địa
Mỗi khẩu đội pháo phòng không cỡ 37mm-hai nòng có 7 pháo thủ và 1 khẩu đội trưởng.
Chỉ trong giây lát báo động, từ vị trí tập trung, các pháo thủ đã vào vị trí chiến đấu. Mỗi người vào một ví trí định sẵn. Người điều khiển hướng, tầm của pháo, người nạp đạn, người tiếp đạn...
Tại sở chỉ huy, các trắc thủ khác đang quan sát, sục sạo mục tiêu.
Chuẩn bị bắn hạ mục tiêu.
Đại tá Trần Quốc Dũng-Lữ đoàn trưởng Phòng không 573 (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra thao tác của khẩu đội 1.
Phút giải lao sau giờ huấn luyện căng thẳng.
NGUYỄN PHÚC