Quyết tâm hoàn lương
Dẫu biết con đường hoàn lương không phải lúc nào cũng suôn sẻ nhưng với quyết tâm làm lại cuộc đời, chị Đặng Thị Khai, 48 tuổi, ở xã Nhơn Hậu, TX An Nhơn đã chí thú làm ăn, tái hòa nhập cộng đồng. Mỗi ngày, chị Khai luôn bận rộn với việc mua bán trái cây tại chợ Nhơn Hậu. Nhìn chị tất bật làm ăn, không ai biết chị từng có một thời lầm lỗi và đã phải trả giá bằng 4 năm tù giam. Bây giờ, chị Khai hiểu rằng làm ăn chân chính tuy không nhiều tiền nhưng luôn bình an, vì đó là cách làm lương thiện, kiếm tiền từ mồ hôi, công sức của bản thân. Hàng trái cây của chị Khai luôn đông khách vì giá cả phải chăng.
CA xã Nhơn Hậu thăm nhà chị Khai.
Để có được việc làm phù hợp như hiện tại, chị Khai cũng đã từng gặp không ít khó khăn. Ở tuổi 45, không bằng cấp, không nghề nghiệp lại vừa ra tù, chị Khai không khỏi tự ti về bản thân. Tuy nhiên, được sự động viên của gia đình, sự quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là CA và Hội LHPN xã Nhơn Hậu cùng với nỗ lực, quyết tâm làm lại cuộc đời, chị Khai đã vượt qua trở ngại mà người hoàn lương nào sau khi về địa phương cũng gặp phải. Sau hơn 4 tháng quanh quẩn ở nhà, chị đã tìm được nguồn hàng trái cây từ Tây Nguyên, mùa nào quả nấy, chị mua hàng về bán. Ban đầu, chị bán nhỏ lẻ ở chợ, dần dần việc mua bán thuận lợi, chị bỏ sỉ trái cây cho các chợ ở TX An Nhơn, thu nhập trung bình mỗi tháng hơn 20 triệu đồng.
Hiện nay, 2 con chị Khai đã có việc làm, lập gia đình, chị đã có cháu nội, cháu ngoại. Cuộc sống của gia đình chị ổn định, vui vầy. Không phải ai từng có một thời lầm lỗi cũng làm được như chị Đặng Thị Khai.
Q. HIỀN