Không ngại hiểm nguy
Trong thực thi nhiệm vụ, xuất hiện nhiều tấm gương chiến sĩ PCCC&CNCH dũng cảm, sẵn sàng lao vào đám cháy để cứu những người gặp nạn ra khỏi biển lửa đang vây quanh cũng như dập tắt lửa bảo vệ tài sản cho người dân. Trong số này có đại úy Lữ Minh Thắng, Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CA tỉnh. Anh đang được CA tỉnh đề nghị Bộ CA khen thưởng về những thành tích xuất sắc, dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ.
Anh Thắng (bìa phải) đang huấn luyện cán bộ, chiến sĩ trong đội.
Gần 15 năm công tác tại đơn vị, trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH hàng trăm vụ, đại úy Lữ Minh Thắng nhớ nhất là vụ kịp thời cứu người xảy ra khoảng 18 giờ ngày 6.8.2020. Nhận tin báo từ anh Trịnh Quang Sáng về việc có 1 nạn nhân bị mắc kẹt trong hốc đá ngoài bãi biển thuộc tổ 1, KV1, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn; anh Thắng cùng đồng đội nhanh chóng có mặt. Vì bị kẹt trong đá dưới hố sâu, cộng với hoảng loạn, nạn nhân không còn lên tiếng. Vị trí nạn nhân nằm nước thủy triều đang dâng lên rất nhanh. Lập tức, anh Thắng nhận nhiệm vụ trực tiếp đu dây, len lỏi các hốc đá cùng anh em kịp thời đưa nạn nhân ra khỏi chỗ nguy hiểm và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Việc cõng nạn nhân từ hốc đá lên được phía trên vô cùng nguy hiểm. Anh Trịnh Quang Sáng, người chứng kiến việc cứu hộ từ đầu đến cuối, cho biết: “Ban đầu chúng tôi tự tìm cách kéo nạn nhân lên nhưng không cách nào được, cứ tưởng chắc anh đó chết dưới hố rồi. Vì hố vừa sâu, vừa tối. Vậy mà nạn nhân đã may mắn được cứu kịp thời”.
Tháng 8.2019, đại úy Lữ Minh Thắng cùng đồng đội kịp thời cứu hai bà cháu do ngủ quên bị kẹt trong đám cháy tại chợ Cây Xăng, TP Quy Nhơn. Khi đám cháy xảy ra, ai cũng nghĩ trong chợ bị cháy vào sáng sớm sẽ không có người. Tuy nhiên, anh Thắng đã kiểm tra cẩn thận khu vực cháy, phát hiện và cứu hai bà cháu trong đám cháy nghi ngút khói.
Với những người lính cứu hỏa, công tác ứng trực, sẵn sàng đợi lệnh để chiến đấu luôn trong tình trạng cao nhất. Điều đại úy Lữ Minh Thắng mong nhất là ca trực của mình không có tiếng kẻng báo động. Bởi mỗi vụ cháy, dù nhỏ hay lớn đều làm tổn thất tài sản, đe dọa tính mạng, sức khỏe con người. Vì vậy, sau những giờ huấn luyện thường xuyên trên thao trường và những lần tham gia chữa cháy, đại úy Lữ Minh Thắng cùng đồng đội ngồi lại với nhau chia sẻ niềm vui và kinh nghiệm để cùng tiếp tục chinh phục thêm nhiều thử thách ở phía trước.
T.LONG