“Ðầu tàu” phong trào phụ nữ ở cơ sở
5 đại diện của Bình Ðịnh tại chương trình Giao lưu Chi hội trưởng phụ nữ tiêu biểu toàn quốc năm 2020 - cụm Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đều là những “bông hoa” hai giỏi, lặng thầm đóng góp không mệt mỏi cho công tác, phong trào phụ nữ ở địa phương.
Chương trình do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 5.10 tại tỉnh Phú Yên, nằm trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Năm cá nhân xuất sắc vinh dự đại diện cho 1.132 chi hội trưởng phụ nữ trong toàn tỉnh là các chị: Trần Thị Hiệp, khu phố 4, phường Tam Quan, TX Hoài Nhơn; Đỗ Thị Mộng Kiều, khu vực Long Quang, phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn; Đinh Thị Ly, thôn 7, xã An Vinh, huyện An Lão; Huỳnh Thị Sang, thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân; Vi Thị Tích, khu phố 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.
Dấu ấn “đầu tàu”
Thôn 7, xã An Vinh có điều kiện đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt, là thôn đặc biệt khó khăn với 70% là hộ nghèo. “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có tổ chức Hội”, với sự năng nổ của chị Đinh Thị Ly, chi hội thôn 7 tuy chỉ có 72 phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt nhưng được tổ chức thành 8 tổ, mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó. Lượng chị em đăng ký tham gia Hội ngày càng tăng, hiện đạt 71,3%, tỷ lệ tham gia sinh hoạt luôn trên 95%.
5 cán bộ Hội xuất sắc của Bình Định nhận chứng nhận Chi hội trưởng tiêu biểu toàn quốc - năm 2020 tại Chương trình.
Ở nơi cái nghèo còn đeo bám, với những hoạt động cần huy động đóng góp vật chất, chính quyền thôn rất lo việc hưởng ứng sẽ khó khăn. Vậy mà, chỉ riêng phong trào phụ nữ tiết kiệm, tương trợ vươn lên đã có 73 hũ gạo tình thương (tất cả 72 hội viên đều “nuôi” cá nhân tại nhà, 1 hũ tập thể tại một nhà máy gạo), bên cạnh đó là hình thức nuôi heo đất, góp vốn tiết kiệm...
“Bằng những nắm gạo nhỏ, những đồng tiền lẻ hay đóng góp ngày công, phụ nữ thôn 7 đã xây dựng quỹ Hội được 48 triệu đồng - số tiền có thể rất nhỏ với nhiều địa phương nhưng đó là số quỹ lớn nhất từ trước đến nay, kết quả của tình đoàn kết nên rất đáng quý”, chị Ly chia sẻ.
Tương tự, những năm đầu nhận nhiệm vụ của cựu binh Vi Thị Tích cũng đầy khó khăn, thử thách. Kỷ niệm buồn từ lần đầu đi thu hội phí bị hội viên từ chối và xa cách với tổ chức Hội, biết chỉ là cá biệt song bà rất day dứt. Mất đến 3 năm đầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, khéo léo, kiên trì tiếp cận, xây dựng nhiều mô hình tập hợp, thu hút hiệu quả, lắng nghe và kịp thời giúp đỡ…, bà Tích cũng như Chi hội dần nhận được sự gần gũi, tin yêu, gắn bó của phụ nữ, người dân trong khu phố.
Đáng chú ý, từ năm 2015 đến nay, bà Tích cùng Chi hội đã kêu gọi, hỗ trợ sửa chữa 3 căn nhà cho phụ nữ khó khăn, ngoài ra còn giúp 56 triệu đồng vốn làm ăn, tặng 605 suất quà, 13 thẻ BHYT… Hơn thế, mô hình “Chia sẻ nỗi đau da cam” do Chi hội thực hiện từ năm 2019 đến nay đã nhận đỡ đầu 7 trường hợp với số tiền hỗ trợ 48 triệu đồng, được ghi nhận là mô hình thiện nguyện đầy nhân văn.
Hạnh phúc khi được góp phần, thấu hiểu
Điểm chung ở 5 chi hội trưởng tiêu biểu là thâm niên trong công tác Hội, người “ít” như chị Ly, bà Tích cũng tròn 10 năm, trong khi 3 chị còn lại đều trên 20 năm. Lặng thầm “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” chừng ấy năm trời, họ vẫn giữ được trái tim ấm nóng với công tác phụ nữ, với phong trào. Thành quả công tác cũng chính là động lực để họ không khi nào ngơi nghỉ.
Đã hơn 10 năm qua, gia đình chị Hiệp duy trì nuôi heo đất tình thương, một của vợ chồng chị và một của 3 con gái.
Với bà Sang đó chính là niềm tự hào khi Phú Khương giữ vững danh hiệu Thôn văn hóa 17 năm liền, trong ấy có công lớn của phong trào phụ nữ, nhất là hiệu quả thực hiện “Gia đình 5 không, 3 sạch” được huyện chọn xây dựng điểm. Riêng bản thân bà đã giúp đỡ 10 hộ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch” và 12 hộ khác thoát nghèo. Ở chị Hiệp, chị Kiều, bên cạnh niềm hạnh phúc góp phần dựng xây quê hương còn là niềm vui khi lan tỏa được nếp sống cần kiệm, san sẻ, nghĩa tình sang các con. Học mẹ, con gái của hai chị đều nuôi heo đất, góp sức giúp đỡ những gia đình, em nhỏ còn khó khăn.
Sự thông cảm, sẻ chia, ủng hộ của gia đình, đặc biệt là người chồng có ý nghĩa đặc biệt. Chị Hiệp tâm sự, nghề làm bánh ít lá gai, bánh phu thê... của gia đình đòi hỏi khéo tay, tỉ mỉ. Những hôm cao điểm phong trào, chị về nhà đã thấy ông xã đảm nhận các công việc thay vợ như: Hấp bánh, ngào nhân, lau lá chuối... Đáp lại tình cảm của gia đình, chị vừa nỗ lực tham gia công tác, nhưng cũng không cho phép mình lơ là trong chăm sóc gia đình.
Có dịp nghe chồng bà Tích nói về “đam mê việc xã hội” của vợ, sẽ hiểu vì sao chi hội trưởng cao tuổi nhất này có thể tham gia tích cực và có một đời sống tinh thần lạc quan đến vậy. Nhà chỉ hai vợ chồng già, trước mỗi đợt hoạt động dày hay đi giao lưu ngoài tỉnh, ông Đào Đình Lũy luôn động viên vợ không phải lo lắng việc chợ búa, cơm nước cho ông. Ông cũng là khán giả đầu tiên khi bà nhận nhiệm vụ sáng tác, dàn dựng những tiểu phẩm tuyên truyền. Không ít lần Chi hội trở về sau biểu diễn, giao lưu và phấn khởi vì có giải, định đi “rửa”, ông với tài nấu ăn ngon đã “giành” quyền mời, trực tiếp vào bếp để chúc mừng khu phố.
“Ông quá hiểu vợ mình nên lâu nay mọi chế độ, tiền thưởng tôi nhận từ tham gia công tác đều được phục vụ lại cộng đồng là làm theo ý tốt của ông”, bà Tích kể với vẻ mặt ngời ngời hạnh phúc!
SAO LY