Thắp sáng niềm tin
Chính thức hoạt động từ năm 2004, ngoài mục đích kết nối “cổ động viên bóng đá Bình Ðịnh”, từ năm 2013 diễn đàn binhdinhffc (www.binhdinhffc.com) còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương và người Bình Ðịnh xa quê.
Cuối năm 2013, đại diện diễn đàn binhdinhffc đã có chuyến từ thiện trao 45 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho đồng bào xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin”, được phát động vào lần sinh nhật thứ 9 của diễn đàn. “Mong muốn có một sinh nhật ý nghĩa hơn, tôi - người chịu trách nhiệm tổ chức chính - đã hình thành ý tưởng tổ chức các hoạt động từ thiện giúp đỡ những người đồng hương xa quê mưu sinh và còn khó khăn”, anh Trần Thành Trung kể lại.
Thế là anh Trung đã rong ruổi khắp các khu nhà trọ công nhân, các ký túc xá đại học và các khu chợ đầu mối để tìm thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Được nhiều người giới thiệu về bà Hà Thị Hạ, 56 tuổi, quê ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát, đang trọ khu vực chợ Đầu mối (phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) bán trái cây lo cho hai con là Đặng Hổ, sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh và Đặng Hậu, sinh viên năm 2 Trường Đại học Sư phạm Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh, anh tìm hiểu và trao đổi với một số thành viên khác. Được các anh em ủng hộ, anh Trung đã làm một phóng sự về người mẹ và mời hai người con đến tham dự chương trình với các thành viên diễn đàn. Suất quà trị giá 2 triệu đồng đã được trao tận tay các em. Cuộc gặp gỡ của 3 mẹ con tại sinh nhật lần thứ 9, lời cảm ơn của họ đến diễn đàn binhdinhffc đã mang đến nhiều cảm xúc cho các thành viên.
Sự kiện đầu tiên đó đã trở thành sợi dây xuyên suốt các kỳ “Thắp sáng niềm tin” tiếp theo của diễn đàn. Vì ai cũng bận rộn công việc và gia đình nên sự tin tưởng, tín nhiệm là động lực duy nhất giúp công tác quyên góp thành công. Hơn thế, nguyên tắc “toàn bộ số tiền mà anh em góp cho quỹ đều được chuyển trực tiếp cho những trường hợp cần giúp đỡ. Tất cả mọi chi phí đi lại, ăn ở, xe cộ của các anh em tình nguyện đi làm chương trình đều tự túc” luôn được tuân thủ một cách chặt chẽ.
Không đầy 4 tháng sau chương trình đầu tiên, một hoạt động thiện nguyện khác đã được triển khai. Phần quà cho sự hiếu học của cậu học trò Nguyễn Lê Duẩn, lớp 8A4, trường THCS Nhơn Mỹ (thị xã An Nhơn) trị giá 5 triệu đồng; quà cho học trò Lê Thanh Thương, người hằng ngày cõng bạn đến trường, trị giá 1 triệu đồng đã được một thành viên quê ở xã Nhơn Mỹ trao tận tay. Bên cạnh đó, đại diện diễn đàn còn tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng cho học sinh Trường Tiểu học số 1 Nhơn Mỹ và 30 phần quà với trị giá tương đương cho học sinh THCS Nhơn Mỹ.
Niềm vui của người được nhận quà luôn là động lực lớn lao cho những chuyến đi “thắp sáng niềm tin” của các thành viên diễn đàn. Gần đây, hình ảnh bà con xã Vĩnh Kim với những đôi chân trần, dáng ngồi co ro bên đống lửa đứng đợi đoàn, giấc ngủ yên bình của những đứa trẻ trên lưng mẹ… khiến những người chứng kiến xúc động. Trước khi rời quê hương, những người con đất Võ này khẳng định: “Sẽ tiếp tục “Thắp sáng niềm tin” 4, 5, 6… cho người Bình Định trong năm 2014. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở về với nhiều hoạt động phong phú hơn với mong muốn góp một phần nhỏ của mình giúp đỡ những người còn thiệt thòi. Và đó cũng là chúng tôi tự thắp niềm tin về yêu thương, nhân ái cho chính mình…”- anh Trung nói.
HÀ THANH