Lại chiêu lừa đảo bằng “bán hàng khuyến mại”
Ngày 8.1, bà Phùng Thị Mai, ở KV4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn bán hàng ở chợ Xóm Tiêu đưa cho bà con trong xóm 2 tờ giấy và cho biết vừa bị 2 thanh niên lạ mặt lừa bán một bếp năng lượng với 4 triệu đồng nhưng không sử dụng được.
Theo bà Mai, sáng ngày 7.1, có 2 thanh niên đến nhà bà tiếp thị bán bếp năng lượng. Hai thanh niên đó nói Công ty CP Công nghệ Việt Nhật đang có chương trình bán hàng khuyến mại 12 tháng, trong đó mỗi tháng được khuyến mại 3 lít dầu ăn và 3 kg bột ngọt. Bếp năng lượng của Công ty Việt Nhật được Siêu thị Coop Mart trong toàn quốc bảo hành. Vừa nói, họ vừa đưa cho bà tờ giấy ghi Công ty CP Công nghệ Việt Nhật, địa chỉ phường Tân Phú, Q9. TP HCM, điện thoại 0902 081. 144 bên dưới là: Trung tâm bảo hành – Siêu thị Coop Mart chi nhánh toàn quốc – Phiếu theo dõi phát quà hàng tháng. Tờ phiếu này do người có tên Nguyễn Hà - Trưởng phòng kinh doanh ký và đóng dấu đỏ của Công ty Việt Nhật.
Bà Mai bị hai thanh niên thuyết phục nên đã mua một bếp năng lượng với giá 4 triệu đồng. Một trong 2 thanh niên đó viết giấy biên nhận ghi tên Chế Xuân Mẫn, số điện thoại 098 248 259 và điền tên bà Mai vào phiếu theo dõi phát quà hàng tháng. Sau khi nhận số tiền từ bà Mai họ giao bếp năng lượng cho bà cùng số giấy tờ trên (ảnh) và hẹn hôm sau sẽ mang quà tặng cả năm gồm 36 lít dầu ăn, 36 kg bột ngọt đến giao (thay vì giao hàng tháng) rồi bỏ đi.
Ngay sau khi sử dụng bếp năng lượng bà Mai đã phát hiện bị lừa. Bà gọi điện thoại vào các số máy di động trên giấy bảo hành, giấy biên nhận nhưng đều không liên lạc được. Đến Siêu thị Co.op Mart hỏi thì nhân viên ở đây trả lời Siêu thị không có chương trình bảo hành sản phẩm này và cũng không có ai tên Chế Xuân Mẫn.
Thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức bán hàng khuyến mại trên không phải là mới nhưng nếu bà con không cảnh giác cũng có thể bị sập bẫy kẻ gian.
Xuân Linh
Ba má tôi bị lừa gạt mua bếp năng lượng mặt trời 4,9 triệu(Giá thực bếp này chỉ có 300-400 ngàn) tương tự như vậy ở Phú Yên. Bon vừa đảo vừa đi, ba mẹ tôi mới gọi điện cho tôi, tôi bảo ba má là lừa đảo mà chạy theo nó không kịp... Bó tay bọn lừa đảo này. Tại sao chúng ta không cùng nhau bắt cái bọn lừa đảo này nhỉ
Đám người lừa đảo đó vào Gđ nhà tôi gặp ba Mẹ tôi (đường Bà Triệu, TP Quy Nhơn) cũng để lừa đảo với nội dung tương tự. Cũng may là tôi vừa về nhà bắt gặp tụi nó đang giở trò lừa đảo, tôi liền đuổi tụi nó ra khỏi nhà. Đề nghị bà con cô bác ở Bình Định và các tỉnh lân cận hãy hết sức cảnh giác với Đám lừa đảo này!