Ðầu đông xuống phố
Hôm qua em xuống phố
Chim bồ câu quây quần
Môi em cười rạng rỡ
Lá vàng rơi níu chân
Mưa rây rây trong ngần
Nắng len vào tà áo
Nâng em từng bước chân
Hàng me xanh vẫy chào
Hoa sữa nồng nàn tỏa
Em thấy lòng nôn nao
Siêu thị vui đón chào
Ma-nơ-canh khoe dáng
Em thấy mình cao cao
Bao đôi mắt nhìn theo
Đôi chân em bối rối
Tủi phận gái nhà nghèo
Chiều công viên hoa vàng
Hàng trăm đôi bươm bướm
Chờn vờn bước chân hoang
Tìm dư âm mùa thu
Trời đông se se lạnh
Bóng người xa mịt mù.
NGUYÊN CHƠN HIỀN