Sân chơi cho học sinh khuyết tật
Nhiều năm qua, Trường chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn luôn mong có thêm không gian để tổ chức hoạt động dạy-học, vui chơi bổ ích cho học sinh. Trong khi, khuôn viên trường có 3 dãy nhà kho với tổng diện tích khoảng 160 m2 bỏ hoang và đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngay giữa sân trường còn có một bồn nước bằng xi măng không còn sử dụng. Trong đợt kiểm tra công tác y tế trường học cuối năm 2013, Phòng Y tế TP Quy Nhơn cũng đã có ý kiến: 2 dãy nhà để xe cho giáo viên và học sinh đã xuống cấp, hiện đang che phủ ánh sáng tự nhiên của các phòng học, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe thị lực của học sinh.
Ông Trần Gia Tín, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Chúng tôi nhiều lần làm đơn xin Sở GD&ĐT cho dỡ bỏ 3 dãy nhà kho và bồn nước cũ để xây sân chơi và nhà để xe bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhưng đều nhận được câu trả lời là… chờ vì chưa bố trí được kinh phí tháo dỡ. Mới đây, trường đã vận động Công ty Hàng hải Sao Mai (TP Hồ Chí Minh) tài trợ 150 triệu đồng để xây dựng sân chơi trong quý 1 này. Chỉ lo không tháo dỡ kịp thời, cơ hội sẽ vuột mất”.
Nhiều lần đến thăm trường, nhìn các học sinh ngồi ngay ngắn trong lớp, chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài, cảm nhận cán bộ, giáo viên nhà trường đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thành nhiệm vụ. Ông Tín chia sẻ: “Nếu có được khoảnh sân rộng sau khi dỡ bỏ 3 nhà kho trước ngày 26.3 tới, trường sẽ tổ chức đêm lửa trại cùng một số hoạt động tập thể giúp học sinh thêm gắn bó, yêu thương mái nhà chung này”.
KHÁNH NGỌC