Mang quà lên “cổng trời” An Toàn
Những suất quà ý nghĩa từ chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” đã được trao tận tay đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao An Toàn (huyện An Lão) - nơi điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long trao quà cho người dân xã An Toàn.
Chỉ còn 2 tháng nữa là đến tết Nguyên đán 2021. Xuân đang đến cũng là lúc mà khung cảnh núi rừng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Chính vì lẽ đó, chúng tôi chẳng có lý do gì để bỏ lỡ cuộc hẹn với “cổng trời” An Toàn của huyện An Lão. Xuất phát từ TP Quy Nhơn từ tờ mờ sáng, sau 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi có mặt tại xã An Hòa. Từ đây, chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi ô tô, chúng tôi đã có mặt ở trung tâm xã An Toàn.
Chương trình “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch” năm 2020 do Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và sự đồng hành của Công ty CP Việt Nam, Công ty CP Nam Long và Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Ðịnh tổ chức vào ngày 14.12 tại xã An Toàn (huyện An Lão). Tham gia chương trình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Cách đây 10 năm, khi tuyến đường An Quang - An Toàn chưa thông, muốn lên được xã, đi xe máy có khi mất một ngày, nhưng chỉ đi được mùa khô, còn mùa mưa “nội bất xuất ngoại bất nhập”, bởi đường trở thành suối, bị bứt ra từng khúc. Nhưng đó là chuyện xưa, còn hôm nay, ô tô lao vun vút, vượt qua Cổng trời, bon bon qua đèo Ba Lon như đi giữa đồng bằng.
Cao hơn 1.000 m so với mặt nước biển, quanh năm phủ trong sương mù, An Toàn trong những ngày cuối năm thời tiết se lạnh. Dòng người đi lại trên con đường dẫn về trung tâm xã đông hơn ngày thường. Nhiều phụ nữ mặc trang phục truyền thống, người già, trẻ em tụ tập tại Nhà văn hóa xã ở thôn 2 nói cười rộn rã, háo hức chờ được nhận quà. Phó Chủ tịch UBND xã An Toàn Đinh Văn Lầy cho biết: “Toàn xã có 240 hộ với hơn 550 nhân khẩu, người Bana chiếm 95%. Những năm qua, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương dần cải thiện. Trong đó, “chìa khóa” thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển ngoài sự đầu tư, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thì phải nhắc đến sự chủ động của người dân địa phương trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như ý chí vươn lên làm kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,7% so với năm 2019”.
Trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Với tinh thần của ít lòng nhiều, Ban tổ chức tặng 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi; tặng 244 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 200 người dân; tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng nấm sò; ra quân Đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, xây dựng mô hình Làng xã “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.
Nhận được quà, bà con ở xã vùng cao An Toàn rất phấn khởi và chia sẻ rằng hôm nay được đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đích thân về thăm hỏi, động viên như thể là ngọn lửa sưởi ấm lòng. Ông Đinh Văn Xê (67 tuổi, thôn 2) vui mừng chia sẻ: “Cái tình là hơn hết. Ở vùng rừng núi xa xôi này, được các đơn vị đến tặng quà, bà con chúng tôi không còn thấy xa xôi nữa, mà cảm giác như đang cùng sống trên một ngọn núi, cùng uống chung một dòng suối chảy qua buôn làng”. Với riêng thanh niên, Bí thư Xã đoàn An Toàn Đinh Văn Ba bày tỏ: “Hôm nay, có 80 thanh niên của xã được trực tiếp thực hiện các kỹ thuật ủ nguyên liệu, đóng bịch phôi nấm, cách hấp khử trùng bịch phôi nấm và cấy giống, chăm sóc. Từ đó, có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại địa phương, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập”.
Khám bệnh phát thuốc cho người dân.
Phát biểu chia sẻ với người dân xã An Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long bày tỏ rằng: “Gần 3 năm về Bình Định công tác, hầu hết các địa phương nằm ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo tôi đều đã đặt chân tới, nhưng với An Toàn đây là lần đầu tiên. Đi qua những cung đường, mới thấy khí hậu và cảnh vật An Toàn rất đẹp và hùng vĩ. Những năm qua, tỉnh đã đầu tư nhiều chương trình, các dự án hỗ trợ sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tại xã để giúp bà con dân tộc thiểu số thực hiện tiếp ước mơ bao đời nay là ấm no và hạnh phúc. Tôi rất mừng vì hôm nay lên thăm thấy đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Và những phần quà gửi đến bà con hôm nay tuy còn khiêm tốn về vật chất, nhưng đó là tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị. Mong rằng, bà con sẽ cảm thấy vui hơn, thấy được sự cộng đồng trách nhiệm đồng hành trên con đường giúp bà con vùng sâu vùng xa cải thiện cuộc sống”.
Bài, ảnh: HỒNG PHÚC