Cảnh giác chiêu trò “trúng thưởng” mới để lừa đảo
Mới đây, khoảng 9 giờ sáng, một ngày đầu tháng 12.2020, điện thoại di động của tôi đổ chuông. Giọng cô gái gọi đến từ máy cố định mã vùng TP Hồ Chí Minh, liến thoắng: “Anh là người may mắn trúng thưởng từ chương trình tri ân khách hàng của công ty chúng tôi. Chương trình bốc thăm ngẫu nhiên từ hàng nghìn số điện thoại khách hàng và anh là một trong 5 người được bốc trúng. 1 trong 5 giải có giá trị từ 20 triệu đồng đến 60 triệu đồng đã thuộc về anh. Vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 9.12 này, Đài Truyền hình HTV2 sẽ tường thuật trực tiếp buổi bốc thăm chỉ dành cho 5 số điện thoại trúng thưởng lần bốc thăm trước để xác định ai trúng giải nhất, nhì, ba... Nếu trúng giải nhất với phần thưởng là xe mô tô Honda, trị giá 60 triệu đồng, chương trình sẽ tổ chức ghi hình và phỏng vấn khi trao giải cho anh. Mong anh vui lòng hợp tác!”.
Sau khi thông báo “tin vui” cho tôi, cô gái tiếp tục yêu cầu: “ Kiểm tra hồ sơ khách hàng, em thấy anh còn thiếu một điều kiện tham dự buổi mở thưởng sáng 9.12 được HTV2 truyền hình trực tiếp. Để hoàn chỉnh hồ sơ, anh phải mua một trong những mặt hàng sau đây...”. Cô gái liệt kê khoảng 10 mặt hàng, giá từ trên 1 triệu đồng đến 3,1 triệu đồng. “Anh đăng ký mua mặt hàng nào, nhân viên giao hàng sẽ mang đến nhà, khi nhận hàng, thanh toán anh chỉ ký vào biên lai là xong!”. Trước khi cúp máy, cô gái không quên chúc mừng tôi thêm lần nữa.
Đây là lần thứ 2 tôi nhận được “tin vui” trúng thưởng từ chương trình tri ân khách hàng của một công ty bán lẻ không rõ địa chỉ. Câu trả lời của tôi lần này là: Tôi không có nhu cầu mua các mặt hàng trên. Em có thể chọn khách hàng khác tham gia giải thưởng của chương trình.
Không phải ai cũng từ chối “giải thưởng” như tôi. Sáng 9.12, chị H. đến công ty làm việc bảo tôi mở kênh HTV2 xem. Đến quá 10 giờ, thấy không có truyền hình trực tiếp chương trình bốc thăm trúng thưởng, chị buông một câu với vẻ bực dọc và thất vọng, “Xạo”! Thì ra, chị H. cũng nhận thông báo “trúng thưởng” và đã không ngần ngại làm theo yêu cầu mua một mặt hàng với giá 2,3 triệu đồng và chờ nhận thưởng (!).
Ðặng Thái