Quà Tết cho đồng bào vùng cao
Giáp Tết là thời điểm mà các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về cơ sở dày hơn bình thường. Cùng với việc thăm hỏi tình hình, động viên, đoàn nào cũng mang theo quà, trao trực tiếp với ước mong đồng bào sẽ có một cái Tết đầy đủ, ấm cúng hơn.
Giáp Tết năm nay, chúng tôi có dịp theo chân các đoàn công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan ban, ngành của tỉnh về thăm và chuyển những phần quà Tết đến với đồng bào làng O2 và làng O3 (xã Vĩnh Kim, Vĩnh Thạnh).
Đoàn công tác xuất phát từ Quy Nhơn từ 6 giờ sáng nhưng đến 9 giờ mới đến được điểm tập kết trước Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, bởi đường xa và xấu. Còn 46 hộ dân ở làng O2 cũng phải cử người cuốc bộ hơn 2 tiếng đồng hồ mới hết 17 km đường rừng đến điểm tập kết quà để nhận. Dù vượt quãng đường dài đầy khó khăn, mồ hôi ướt cả áo nhưng ai cũng vui vẻ vì được nhận quà Tết, nhận gạo Tết của Chính phủ tặng mang về làng. Vừa đến nơi, anh Đinh Bước vui mừng nói: “Nghe nhận quà Tết là bà con hăng hái vượt quãng đường xa đến cho kịp giờ để được nhận nên không thấy mệt. Ai cũng vui”. Ông Đinh Khư, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, cho hay: “Đợt này, 46 hộ dân của làng O2 băng rừng xuống không chỉ nhận 46 suất quà Tết của tỉnh mà còn cõng 2,5 tấn gạo hỗ trợ của Chính phủ về làng ăn Tết”.
Vừa huy động người dân trong làng nhận quà Tết vừa tập kết gạo chuẩn bị đưa về làng, anh Đinh Văn Lơi, thôn phó O2, khoe: “Huyện cấp cho làng O2 được hai máy phát điện, sau một thời gian cõng máy về làng và được các công nhân điện từ xuôi lên giúp lắp đặt, rồi bắt điện vào từng nhà dân, giờ cả làng đã có điện sáng nên Tết này vui lắm”.
Ông Trần Quốc Lại, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết, trước đây làng O2 cũng có các máy phát điện nhưng do sử dụng thời gian dài, máy bị hỏng không thể khắc phục được nữa nên mấy năm gần đây người dân không có điện sử dụng. Đầu năm 2014, huyện quyết định chi hơn 400 triệu đồng mua hai máy phát điện, tổng công suất 40KVA đưa lên làng O2, lại hỗ trợ thêm mỗi hộ một bóng điện. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ cho làng 9 bồn inox và đường ống để dẫn nước suối về chứa trong các bồn cho người dân sử dụng. Ông Lại cho biết thêm: “UBND huyện đã giao nguồn kinh phí 550 triệu đồng cho Công ty TNHH Tổng hợp Vĩnh Thạnh mua các mặt hàng thiết yếu để đưa đến bán với giá ưu đãi cho người dân tại các xã vùng cao, vùng xa, đặc biệt là các thôn, làng, đảm bảo người dân có đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng đón Tết”.
Hoàn thành việc phát quà cho người dân làng O2, đoàn công tác tiếp tục đến thăm và trao quà Tết cho người dân làng O3. Gặp đoàn, ông Đinh Đôi, Bí thư chi bộ làng O3, phấn khởi: “Nhờ Đảng, Nhà nước quan tâm, những năm qua làng có nhiều thay đổi, số hộ nghèo giảm đáng kể. Điện, đường, nước sinh hoạt có đầy đủ nên người dân an tâm sinh sống, làm ăn. Hiện nay làng O3 có 34 hộ (130 nhân khẩu), còn 25 hộ nghèo”.
Nhận được quà Tết, chị Đinh Thị Nê bảo, đây là lần thứ tư làng nhận được quà của Nhà nước. Trước đó, mỗi hộ dân đã nhận được 3 đợt gạo hỗ trợ nên Tết này gạo dư ăn, không lo đói nữa.
Đoàn công tác cũng đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho 3 hộ dân: Đinh Hùng, Đinh Khế, Đinh Trăm, có nhà bị nước lũ cuốn trôi trong tháng 11.2013. Sau khi nhà bị lũ cuốn trôi, người dân và chính quyền địa phương đã giúp đỡ 3 hộ dân dựng lại nhà mới. Cầm số tiền 10 triệu đồng, ông Đinh Hùng rơm rớm nước mắt tâm sự: “Số tiền này quá lớn, tôi sẽ mua sắm lại các vật dụng gia đình sau khi bị lũ cuốn trôi để lo Tết”.
Thay mặt người dân làng O3, ông Đinh Đôi cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết, đồng thời kiến nghị: “Qua đợt lũ tháng 11.2013, bà còn đề nghị tỉnh và huyện tiến hành khảo sát khu vực người dân sinh sống có đảm bảo an toàn khi mưa lũ xảy ra hay không, nếu được thì cho đầu tư xây dựng kè chắn sạt lở ở phía trước làng, còn nếu không thì cho di dời làng đến nơi ở mới an toàn hơn để người dân an tâm làm ăn, sinh sống”.
NGUYỄN PHÚC