Thêu tranh đón Tết
Thời gian gần đây, ở TP Quy Nhơn rộ lên phong trào thêu tranh chữ thập. Cùng với sự xuất hiện của các cửa hàng bán tranh thêu chữ thập, nhiều người nhận hàng về nhà làm trong thời gian rảnh rỗi, kiếm thêm thu nhập, cũng có không ít người thêu tranh để dùng trong gia đình.
Học hết lớp 9, Phan Thùy Loan (ảnh) rời nhà ở Mỹ Thắng (Phù Mỹ) vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân may. Được 3 năm, em về Quy Nhơn làm phục vụ ở các quán cà phê. Từ khoản tiền tích cóp được, cách đây gần 3 tháng, Loan thuê lại quán cà phê Thạch Quán (338 Diên Hồng, TP Quy Nhơn). Tất bật với quán xá, nhưng hễ thưa khách, “cô chủ nhỏ” này lại sà vào bàn, xâu kim, tỉ mẩn thêu. “Em đang phấn đấu hoàn thành bức tranh phong cảnh này trước Tết, để treo trong nhà cho đẹp”, Loan bật mí.
Nhìn cô bé tuổi đôi mươi này mải miết thêu trong tiết trời se lạnh, chừng như một cái Tết ấm áp đã gần lắm…
BÌNH PHƯƠNG