Vợ chồng vướng vòng lao lý vì ma túy
Chúng tôi gặp vợ chồng Nguyễn Văn Thanh và Bùi Thị Thu Hà tại nhà tạm giữ CA huyện Phù Cát. Trước khi phải vào nơi này, họ đã có mái ấm gia đình hạnh phúc cùng 2 đứa con. Cuộc sống kinh tế cũng không đến nỗi túng thiếu nhưng vì người chồng sa vào con đường ma túy, rồi nghiện nên cùng đưa vợ vướng vào lao lý và đang chờ ngày phán xét của pháp luật.
Vụ án bắt đầu trong một lần xuống địa bàn, trinh sát ma túy CA huyện nắm thông tin các con nghiện kháo nhau đi tìm nguồn cung để thỏa mãn cơn nghiện. Trước đây, một số đối tượng trên địa bàn móc nối với các đối tượng ngoài địa phương đưa ma túy về cung cấp cho con nghiện đã bị trinh sát triệt phá. Cắt nguồn cung, tình hình đã tạm ổn nhưng nay rộ lên là điều các trinh sát không thể bỏ qua. Không chỉ ở thị trấn Ngô Mây mà các xã lân cận như Cát Trinh, Cát Hanh, Cát Tân, các đối tượng cũng đã lén lút tái sử dụng.
Quá trình thu thập thông tin, trinh sát phát hiện các đối tượng nghiện thường tụ tập tại quán cà phê do Bùi Thị Thu Hà, 44 tuổi làm chủ ở thôn Phong An, xã Cát Trinh. Quán cà phê của Hà không có gì đặc sắc so với các quán trong vùng nhưng lại thu hút nhiều người thường xuyên lui đến tụ tập. Chồng của Hà là Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi) là tài xế xe khách đường dài, thường chạy tuyến Phù Cát - TP Hồ Chí Minh. Ngoài việc bán cà phê và thường xuyên tiếp xúc với con nghiện, Hà còn rất mê lô đề. Có thể, nguồn ma túy Hà cung cấp cho con nghiện là từ người chồng mang về từ TP Hồ Chí Minh.
Kiên trì theo dõi, buổi trưa cuối tháng 10 nghi vấn Hà mang ma túy đi giao cho con nghiện, trinh sát đã bám theo và bắt quả tang Hà mang trong mình mấy gói nhựa chứa chất màu trắng, Hà khai nhận đó là ma túy đá. Ngay sau đó, trinh sát đã lập biên bản phạm tội quả tang và thực hiện thủ tục bắt, khám xét nhà của Hà ở thôn Phong An, xã Cát Trinh. Tại đây, Nguyễn Văn Thanh còn đang phê ma túy sau chuyến xe đường dài. Kết quả khám xét, trinh sát phát hiện gần 11,5 g ma túy đá. Thanh thừa nhận, số ma túy này vừa mang về trên chuyến xe sáng cùng ngày, chia nhỏ rồi giao cho vợ bán cho con nghiện.
Trong thời gian chạy xe khách tuyến Phù Cát - TP Hồ Chí Minh, Thanh đã quen nhiều đối tượng ma túy, rồi nghiện. Thấy việc mua bán ma túy có lãi và cũng để kiếm tiền thỏa mãn cơn nghiện nên Thanh mua ma túy về Phù Cát vừa sử dụng, vừa bán. Mọi liên lạc với con nghiện, thời gian và địa điểm đều do Thanh điều hành, vợ y chỉ theo lệnh của chồng mà giao hàng.
DANH NHÂN