Về quê anh
Quê hương anh cứ đi về phía biển
Ngọn nồm khơi vẫn thổi suốt bao đời
Biển vẫn xanh màu ngàn xưa quê kiểng
Giọng nói đất này vẫn chát mặn đấy thôi
Về với anh nơi miền quê gió xé
Con sông nghiêng bên lở nhạt nhòa
Rời đất Mẹ lúc còn trai trẻ
Nay lại về cứ bao nỗi gần xa
Câu ca xưa lắng hồn người An Dũ
Rớ bổng trầm ken két đêm mênh mông
Ca Công thơm mắm cơm quê mẹ
Thạnh Xuân nghe hát kết quê chồng
Núi Hương xanh thâm trầm tên đất
Nước cuối dòng sông Lại nhớ thương
Cá chuồn ngon mít non ai gửi
Tình nghĩa chung góc bể đầu nguồn
Phú - Nhuận em về đồng xanh mây trắng
Khuất sau cánh cò biết mấy nắng mưa
Đồi Thiện Đức ngó sang bên ấy
Ngày thăm quê còn đó một ánh nhìn
Vẫn đương xuân đóa môi hồng chớm nụ
Hoài Hương ơi! Hoa nở phía chân trời
Đứa con về vẫn giữ nguyên giọng nói
Tiếng mẹ ru nồng thông thống ngọn nồm khơi
LÝ THÀNH LONG