Ngựa quen đường cũ
Đã 2 lần ra tòa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng Nguyễn Thế Hòa (SN 1966, nhà ở đường Đặng Thành Chơn, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) vẫn tánh nào tật đó. Những ngày cuối năm 2013 và đầu năm 2014, sau khi lừa được 3 người chiếm đoạt của họ gần 10 triệu đồng, Nguyễn Thế Hòa bị bắt và đang bị tạm giam chờ ngày ra trước vành móng ngựa lần nữa.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 10.1, bà Phùng Thị Lùn (SN 1955, ở KV Bả Canh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) chăm sóc con trai bị bỏng đang điều trị tại BVĐK tỉnh phát hiện người đàn ông đã lấy của bà 3 triệu đồng đang đi trong sân bệnh viện nên đã tri hô và cùng nhân viên bảo vệ đuổi theo bắt giữ.
Tại CA phường Trần Phú, người đàn ông khai tên Nguyễn Thế Hòa nhưng không thừa nhận đã lừa lấy tiền của bà Lùn. Trong khi đó, bà Lùn trình bày, khoảng cuối tháng 11.2013, tại Khoa Bỏng, BVĐK tỉnh, Hòa đã gợi chuyện làm quen và khi biết con trai bà bị bỏng đang điều trị tại đây thì bảo: “Muốn được bác sĩ quan tâm thì phải bồi dưỡng cho họ” và sau đó tự giới thiệu là người quen của một số bác sĩ, cần gì nói để Hòa giúp đỡ. Nghe Hòa nói vậy, bà Lùn tưởng thật đã gom góp được 3 triệu đồng bỏ vào phong bì đưa cho Hòa nhờ giúp. Hòa cầm phong bì và bảo bà Lùn đứng chờ để mình đi tìm bác sĩ. Cả buổi sáng và những ngày sau đó cũng không thấy Hòa quay lại, bà Lùn biết bị lừa và tưởng đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, không ngờ lại vô tình phát hiện được kẻ lừa đảo.
Dù Nguyễn Thế Hòa quanh co không chịu nhận tội nhưng với tố cáo của bà Phùng Thị Lùn, CA phường Trần Phú đã ghi lời khai những người liên quan và chuyển hồ sơ ban đầu cùng đối tượng nghi vấn về CA thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ.
Qua xác minh tại địa phương, tra cứu hồ sơ lưu trữ, CA TP Quy Nhơn phát hiện, năm 1990 Nguyễn Thế Hòa bị TAND TP Quy Nhơn tuyên phạt 18 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đến tháng 4.2012 tiếp tục tái phạm. Lần đó, để chiếm đoạt tiền của người khác, Hòa đã chuẩn bị sẵn một số bì thư, trong đó có bì bên trong là giấy báo được cắt theo khổ tiền giấy rồi đến Bệnh viện Mắt tỉnh để thực hiện hành vi lừa đảo. Khoảng 8 giờ ngày 3.4.2012, tại Bệnh viện Mắt, Hòa tự xưng là người quen của bác sĩ và hứa sẽ giúp đỡ để bệnh viện quan tâm khám chữa mắt cho vợ anh Huỳnh Ngọc Phú (ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đang điều trị tại đây. Anh Phú tin thật, lấy 4 triệu đồng đưa cho Hòa bỏ vào phong bì Hòa chuẩn bị sẵn để “bồi dưỡng” bác sĩ. Lợi dụng lúc anh Phú không chú ý, Hòa đánh tráo, lấy bì thư đựng giấy báo đưa lại cho anh Phú bảo đứng chờ để mình đi tìm bác sĩ rồi bỏ trốn cùng bì thư 4 triệu đồng. Đến ngày 2.5.2012, Hòa tưởng vợ anh Phú đã xuất viện nên quay lại Bệnh viện Mắt với mục đích tiếp tục lừa đảo người khác, không ngờ bị bắt giữ và ngay lúc đó CA phường Hải Cảng kiểm tra phát hiện trong người Nguyễn Thế Hòa có 4 bì thư, trong đó 1 bì thư đựng giấy báo cũ cắt theo khổ tiền.
Với cơ sở trên, CA Quy Nhơn nhận định chính Nguyễn Thế Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Phùng Thị Lùn 3 triệu đồng bằng hành vi trên và nhanh chóng xây dựng kế hoạch đấu tranh với đối tượng này.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đấu tranh kiên quyết và khôn khéo, cuối cùng điều tra viên CA Quy Nhơn đã buộc Nguyễn Thế Hòa khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt của bà Phùng Thị Lùn 3 triệu đồng. Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn trên, sáng 6.12.2013, tại Khoa Thần kinh - Cột sống, BVĐK tỉnh, Hòa tự xưng là người quen của bác sĩ, hứa làm giúp bảo hiểm cho con bà Cao Thị Hồng đang điều trị tại đây để chiếm đoạt 3,7 triệu đồng. Một tuần sau, ngày 13.12.2013, Hòa tiếp tục lừa bà Đinh Thị Kom (ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh) chăm sóc em đang điều trị tại Khoa Thần kinh - Cột sống, chiếm đoạt 3 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và lời khai nhận của đối tượng, Cơ quan CSĐT CA TP Quy Nhơn đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thế Hòa để tiếp tục điều tra làm rõ quá trình phạm tội của kẻ lừa đảo.
MAI LINH GIANG
Đến bệnh viện là cả nỗi lo lắng,khổ đau trong lòng của mọi người.Thế mà đi lừa đảo như vậy quả là quá vô đạo đức.Đối tượng là những bệnh nhân ở nông thôn,khác tỉnh .Loại lừa đảo này phải trừng trị tội nặng hơn loại lừa đảo vay mượn cho dù chiếm đoạt rất ít nhung lại quá nhẫn tâm.