Cầu nối đưa học sinh Bình Ðịnh đến Nhật
Sau khi trở thành du học sinh Việt Nam đầu tiên của Trường ÐH Aomori Chuo Gakuin, Nhật Bản, sau đó trở thành phó giáo sư của trường, PGS.TS Nguyễn Chí Nghĩa cùng cha mình - ông Nguyễn Tổng, giúp đỡ nhiều sinh viên Bình Ðịnh khác có cơ hội đến xứ sở Mặt trời mọc du học.
Hiện tại Trường ĐH Aomori Chuo Gakuin có 70 du học sinh Việt, tại đây các em không chỉ có điều kiện học tập tốt mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt trên đất Nhật.
Du học sinh Bình Định trên đất Nhật
Trong tháng 12.2020, có 4 du học sinh Bình Định qua Nhật học. Vừa đến sân bay, em Lê Mỹ Nhật Hoàng gọi về cho mẹ ngay và khoe những gì em cảm nhận được, đặc biệt là những hỗ trợ từ các anh chị đến trước. Còn em Phan Nguyễn Nghĩa, bày tỏ với mẹ: “Con cảm nhận cuộc sống ở Nhật rồi. Tin chắc nếu thế hệ chúng con cùng nhau nỗ lực thì Việt Nam cũng phát triển như bên này”.
Sau thời gian cách ly, các sinh viên khóa trên dẫn các em đi dạo và đi siêu thị để mua sắm các vật dụng cần thiết. Không những thế, các em còn có tinh thần giúp đỡ, quan tâm nhau về học tập cũng như đời sống. Chuyện về các du học sinh cứ rôm rả những ngày cuối tuần, khi các phụ huynh du học sinh gặp nhau và nét chung là ai cũng hạnh phúc.
Du học sinh Lê Quốc Trung (bìa phải) cùng PGS.TS Nguyễn Chí Nghĩa trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC
Nhắc đến sinh viên Bình Định trên đất Nhật, PGS.TS Nguyễn Chí Nghĩa đầy tự hào, sinh viên Bình Định được đánh giá là chịu khó và học giỏi. Nhiều em còn được đại diện du học sinh phát biểu trong các buổi lễ quan trọng của trường. Tại đây, các em không chỉ được thầy Nghĩa giúp đỡ về học hành, ổn định cuộc sống mà còn tham gia các lễ hội địa phương. Tại các lễ hội, thầy Nghĩa cùng các sinh viên nấu các món ăn Việt, pha cà phê Việt bán cho người tham quan lễ hội, số tiền có được để tạo quỹ sinh hoạt hoặc dùng cho các hoạt động thiện nguyện.
Ông Nguyễn Tổng cho biết thêm, du học sinh không chỉ học tập và sinh hoạt, các em còn được đi làm thêm theo số giờ quy định của trường. Số tiền làm thêm đủ để các em trang trải được vấn đề ăn ở. Do vậy, khi du học, vấn đề khó nhất là chứng minh tài chính trước khi đi và năm học đầu vì phải mua sắm nhiều, ổn thời gian này rồi thì các em có thể tự đi làm và sống được. Cha mẹ chỉ lo tiền học phí thôi, mà học phí trường đã giảm từ 60 - 80% tùy theo năng lực các em rồi.
Tiếp tục duy trì
Học bổng Trường ĐH Aomori Chuo Gakuin đến Bình Định đã được 7 năm. Học bổng có 3 mức giảm, gồm: 60%, 70% và 80%. Theo đó, bình quân 1 du học sinh được giảm 800 triệu đồng trong 4 năm học. Ông Nguyễn Tổng là thành viên Tổ Tư vấn của Trường ĐH Aomori Chuo Gakuin, Nhật Bản. Ông chịu trách nhiệm các vấn đề tư vấn du học tại Bình Định. Chương trình du học đã được liên kết với các trường: THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quốc học Quy Nhơn, THPT Trưng Vương, THPT số 1 Tuy Phước; sắp tới sẽ liên kết thêm với 2 trường nữa là THPT số 1 An Nhơn và Trường THCS & THPT iSchool Quy Nhơn. Ngoài ra, ông Nguyễn Tổng vừa thông báo sẽ có thêm chương trình du học dành cho tất cả các trường THPT với mức học bổng 57% hoặc 67% tùy theo năng lực của các em; đồng thời, sắp tới còn có chương trình học bổng cao học.
Du học sinh Bình Định sau 14 ngày cách ly đi siêu thị mua sắm vật dụng cần thiết cùng các anh chị khóa trên.
Tuy nhiên, tại Bình Định chỉ mới có một mình ông Nguyễn Tổng tư vấn, giúp đỡ các em du học Nhật. Nhiều lúc ông Tổng lo lắng khi mình ốm đau hoặc không thể giúp đỡ các em nữa nên ông tìm thêm người đồng hành. Ông Tổng chia sẻ: Chương trình học bổng là cơ hội để con em mình có cơ hội học tập, làm việc tốt hơn, nếu bỏ đi thì thiệt thòi cho các cháu nên tôi cố gắng tìm thêm một số người có thể cùng làm với mình hoặc thay thế tôi khi tôi không còn đủ sức khỏe để làm. Tất nhiên làm miễn phí ít ai muốn làm. Do vậy, tôi muốn thành lập tổ chức cộng đồng, tôi tìm được ông Đặng Trung Thành, nguyên Giám đốc Sở TN&MT và TS Phan Trọng Hổ, nguyên Giám đốc Sở NT&PTNT. Thế là bên Nhật có con tôi là Nguyễn Chí Nghĩa chịu trách nhiệm, bên này có tôi thì giờ thêm 2 ông nữa, thật yên tâm và nhẹ lòng.
Ông Lê Văn Nghĩa, ba em Lê Quốc Trung, du học sinh khóa 2 (năm 2016), chia sẻ: Trung vừa tốt nghiệp nhưng vì dịch bệnh nên chưa thể về nước được. Trước kia gia đình cũng rất khó khăn nhưng rồi cố gắng cho cháu đi học để có điều kiện học tập tốt. Ở bên đó, cháu cũng cố gắng đi làm thêm để trang trải thêm. Sắp tới, sau khi về nước, cháu sẽ làm cho công ty Nhật tại Đà Nẵng. Như vậy là mừng rồi!
T.KHUY