Em về chẻ sợi lạt mềm
Thời gian hé cánh cửa ngày
Em về phía gió lung lay núi rừng
Thả trôi vạt nắng đầu xuân
Nhấp nhô sóng lá ngập ngừng vòm cây
Em về phía mẹ hao gầy
Gỡ niềm sương khói - tóc mây trắng chiều
Nhà sàn “chín bậc tình yêu “
“Thập ân phụ mẫu” - mười điều nỉ non
Em về ghềnh đá chon von
Thác treo tiếng suối hú mòn đáy sông
Cạn mùa “bão bấc mưa đông”
Khua chiêng múa lửa phập phồng cháy đêm
“Bắt cô trói cột” dò tìm tuổi thơ
Rẫy nương mía bắp phun cờ
Ngọt bùi đơm hạt ước mơ tựu hình
Em về đón ánh bình minh
Đất trời tháng Chạp xùng xình đong đưa
Nức bung hương nếp Quạ xưa
Phía nồi bánh tét nấu vừa bén hơi
Em về thung lũng - cuộc đời
Mùa xuân níu áo theo người lên non
Gió và nắng cứ khoanh tròn
Bẻ cong cần rượu... vía hồn dựng nêu...
ĐOÀN VĂN SÁNG