Nghị lực của một thợ làm nón khuyết tật
Sinh ra trong một gia đình có nghề làm nón lâu đời, bà Phùng Thị Đính (70 tuổi, ở thôn Xuân Quang, xã Cát Tường, huyện Phù Cát) sớm thạo nghề từ khi còn rất nhỏ. Năm 25 tuổi, do dẫm phải bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, bà Đính mất đi bàn chân phải, thị lực suy giảm nặng. Bị khuyết tật khi tuổi đời còn rất trẻ, trở thành gánh nặng cho gia đình như vậy, có lúc bà Đính rất bi quan. Bà tâm sự: “Chồng tôi là thương binh, nhìn cảnh ông ấy một mình chăm sóc đàn con nhỏ, còn tất bật ngược xuôi kiếm tiền chữa bệnh cho tôi. Xót xa lắm! Vì thế, tôi quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực tập luyện phục hồi chức năng”.
Với nghị lực lớn lao, bà Phùng Thị Đính đã sống tốt với nghề làm nón.
Sau 3 năm kiên trì tập luyện, bà Đính có thể di chuyển bằng nạng quanh quẩn trong sân nhà. Vừa phục hồi sức bà nghĩ ngay đến việc trở lại với nghề nón của gia đình. Đầu tiên bà Đính tự đi mua lá kè tươi đem về nhà tự xử lý để làm ra thành phẩm. Bằng kinh nghiệm do bố mẹ truyền lại, bà phơi lá kè khô vừa đủ rồi hong trên bếp lửa để lá đạt độ bóng và lên màu đẹp; đồng thời giữ độ bền cho nón lá. Bà Đính tự hào: “Nón tôi làm được bà con chuộng vì sử dụng được lâu, chịu được nắng mưa, phù hợp với công việc đồng áng”. Tuy mắt kém nhìn không rõ nhưng nhờ thói quen từ nhỏ nên đôi tay bà Đính thoăn thoắt chêm từng lớp lá kè lên khung vành với khoảng cách giữa mỗi phiến lá đều tăm tắp. Bà cẩn thận xếp chồng 3 lớp để nón cứng cáp và tăng khả năng chống thấm nước mưa. Những đường chỉ chằm nón thẳng tắp, đủ chắc chắn để giữ các lớp lá không xô lệch nhưng cũng đủ mềm mại để không tạo vết hằn lên lá.
Tin tưởng tay nghề và tính cẩn thận, tỉ mỉ của bà Đính nên nhiều thương lái trong vùng tìm đến nhà bà mua nón. Bà Đính cho biết: Nón của tôi có giá nhỉnh hơn các hàng nón khác trên thị trường, dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/cái; bù lại chất lượng hơn hẳn. Nhờ đó, thu nhập của gia đình khá ổn định.
Câu chuyện về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của bà Đính đã lan rộng, khiến người dân không chỉ ở thôn Xuân Quang mà còn ở các thôn làng lân cận biết tới và tìm đến học nghề làm nón của bà. Bà Lê Thị Hiếu (60 tuổi, ở thôn Phú Lộc, xã Cát Tường, huyện Phù Cát), cho biết: Vì có tiền sử đột quỵ nên sức khỏe giảm sút, nửa người tôi không thể cử động. Biết được hoàn cảnh của chị Đính, tôi quyết định học tập theo và nhờ chị bày cách làm nón để tiếp tục lao động. Ngoài bà Hiếu, một số phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt cũng noi gương bà Phùng Thị Đính, quyết tâm vượt lên số phận.
MINH THƯ