Bởi lòng đầy ắp những yêu thương
1. Chị thường tâm niệm: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du). Chị thiệt thòi từ nhỏ khi lớn lên trong mái ấm thiếu cha. Đứa con gái đầu lòng chẳng may bị dị tật ở chân. Nhưng những khiếm khuyết trong cuộc sống của mình không làm cho chị có cái nhìn cay nghiệt, ích kỷ với cuộc đời mà ngược lại, chị càng thiết tha hơn với những hành trình thiện nguyện. Mỗi ngày, chị dành ra dăm phút để đọc về những số phận kém may mắn, cần được giúp đỡ trên báo chí rồi cẩn thận ghi chép lại để kể cho người nhà, hàng xóm, bạn bè và kêu gọi họ quyên góp. Mỗi tuần, chị dành ra khoảng vài trăm ngàn đồng gửi đến một địa chỉ nhân đạo mà chị tin tưởng; đi theo những chuyến trao quà từ thiện của nhóm thiện nguyện mà chị quen biết.
Khi con gái vào cấp 1, chị bắt đầu đưa con đi theo những hành trình thiện nguyện của mình. Con bé cũng có thói quen đọc và xem những chương trình truyền hình về những số phận bất hạnh. Có lần, sau khi xem, nghe và đọc về những số phận nhiều thiệt thòi, con bé thỏ thẻ với chị: “Mẹ ơi, con không đi lại được nhưng con được đến trường với quần áo mới và sách vở mới, con khỏe mạnh và có thể vui chơi, có bạn bè… Con may mắn hơn các bạn ấy phải không mẹ?”. Chị ôm con vào lòng, mắt rơm rớm.
Con bé bỏ ống heo. Mỗi ngày một, hai ngàn đồng. Thỉnh thoảng, xúc động trước một trường hợp nào đó, bé đập heo và nhờ mẹ chở đến tòa soạn báo để giúp đỡ. Những lần đó, chị đều “xin phép” con được cùng hỗ trợ “người bạn kém may mắn mà con đồng cảm”. Khoảnh khắc con bé nở nụ cười tròn xoe trên lưng mẹ khi trở ra từ tòa soạn báo là khoảnh khắc chị thấy mình vui hơn hết thảy.
2. “Tiền bạc chỉ là những tờ giấy có giá trị trao đổi tạm thời. Chia sẻ nó với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn lòng mình sẽ thấy an nhiên”. Đồng quan niệm với chị, tôi còn bắt gặp nhiều lắm trong những chuyến đi với các đoàn từ thiện. Họ từ mọi vùng miền, thuộc nhiều độ tuổi. Trong số họ, có những người đã từng trải qua nhiều mất mát, đau thương. Và cũng có không ít những người vốn rất đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Họ làm từ thiện với cái tâm của những người biết mình may mắn. Vậy nên hôm nay, chuyện làm từ thiện không còn là chuyện riêng của những tổ chức nhân đạo được pháp lý thừa nhận như Hội chữ thập đỏ, Quỹ Vì người nghèo… mà đã trở thành việc chung của những người giàu lòng nhân ái.
Càng cận kề Tết, sổ tay của những người làm nhiệm vụ đưa tin như chúng tôi càng dày đặc thông tin về những chuyến đi thiện nguyện đến với người nghèo, nạn nhân da cam, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số, người mắc bệnh nan y… Phần quà đôi khi chỉ là chục cân gạo, vài thùng mì, những chiếc áo ấm, cây bánh tét…với mong muốn người được nhận có thêm một chút cho cái Tết ấm, Tết vui. Vừa gom góp, vận động, thực hiện xong một hành trình về với bà con vùng khó, nhiều cá nhân, tập thể đã vội lên kế hoạch cho một hành trình mới..
Cũng vì cuộc đời này quá rộng, mà lòng người luôn đầy ắp những yêu thương.
HÀ THANH