Xuân đã về Kà Xim
Về Kà Xim (xã Canh Thuận, Vân Canh) vào một buổi sáng đẹp trời ngày đầu năm mới 2014, chúng tôi thật sự ấn tượng với những đám mía, đám mì cao sản xanh tốt dọc hai bên đường và xa hơn là những rừng keo 2-3 năm tuổi bạt ngàn. Làng đồng bào dân tộc thiểu số vốn còn nhiều khó khăn này đang“thay da đổi thịt”.
Sự thay đổi thấy rõ nhất là những ngôi nhà sàn thấp bé, nhà tranh vách đất tạm bợ đã được thay thế bằng nhà xây kiên cố, nhờ nỗ lực phấn đấu của từng hộ gia đình và sự hỗ trợ của các chương trình xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, hộ nghèo của nhà nước. Nhiều nhà có ti vi, tủ lạnh, xe máy, điện thoại đắt tiền; có hộ đã sắm được máy cày và công cụ sản xuất trị giá hàng trăm triệu đồng, để đẩy mạnh sản xuất. Trường học, nhà văn hóa làng được xây dựng khang trang. Những con đường trong làng và đường vào khu sản xuất được quy hoạch và bê tông rộng rãi, sạch sẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con vận chuyển nông sản. Anh Đinh Văn Phú rất vui khi nói về cuộc sống của bà con làng mình: “Năm nay, kinh tế của bà con trong làng phát triển hơn các năm trước nhờ các nguồn thu từ bò, mía, mì và cây keo lai. Nhiều nhà thu được vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng từ bán keo. Gia đình tui cũng vừa bán keo được hơn 35 triệu đồng, cùng với tiền tích luỹ từ các năm trước, tui đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, trị giá gần 100 triệu đồng”.
Tiếp xúc với nhiều người dân trong làng Kà Xim, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của họ. Ai cũng hồ hởi chia sẻ về những ruộng lúa, mía, mì, rẫy keo… được ứng dụng máy móc và khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khác xa những ngày vất vả đánh bò ra đồng cày ruộng. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con trong làng đã cải tạo vườn tạp, trồng rừng nguyên liệu giấy, trồng mía, mì cao sản, nuôi bò lai, heo rừng lai… góp phần thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu. Năm 2013, được huyện hỗ trợ 150 triệu đồng từ Chương trình 30a, xã Canh Thuận đã xây dựng khu chăn nuôi tập trung ở làng Kà Xim, có diện tích gần 200 ha và mua 28 con bò lai về cấp cho bà con trong làng. Bước đầu, đã có 48 hộ đưa 280 con bò vào chăn nuôi tập trung, nhờ đó tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được cải thiện. Bà con còn đóng góp công và hiến đất làm mới 1km kênh mương dẫn nước, 0,5km đường bê tông trong làng. Kênh mương này sẽ cung cấp nước tưới cho trên 15 ha lúa nước, giúp bà con sản xuất lúa nước 2 vụ ăn chắc/năm và thâm canh các loại cây trồng khác, chủ động sản xuất, khắc phục tình trạng phụ thuộc nước trời.
Năm 2013, bà con sản xuất được 28 ha lúa, năng suất đạt từ 38 đến 40 tạ/ha; 5 ha mía giống mới; 169 ha mì cao sản. 500 ha đất đồi núi ở gần làng được đưa vào trồng chuối, đu đủ và keo lai, cho thu nhập cao. Bà con còn đẩy mạnh nuôi bò lai, nuôi dê… đồng thời chú trọng công tác tiêm phòng nên không xảy ra dịch bệnh.
Kinh tế ổn định và phát triển, đời sống tinh thần của nhân dân trong làng ngày càng được nâng cao. Ban quản lý làng đã vận động nhân dân tích cực xây dựng Gia đình văn hóa, Làng văn hóa. Năm 2013, tất cả 218 hộ dân trong làng đều đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó có 94 hộ xuất sắc, 112 hộ khá; làng giữ vững danh hiệu Làng văn hóa nhiều năm liền. Việc học hành của trẻ em được quan tâm hơn. 100% số trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học và THCS được đến trường, trong đó có 49 em mẫu giáo, 41 em học tiểu học, 37 em học THCS, 14 học sinh THPT, 8 sinh viên đại học. Phong trào “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” được phát huy, các khoản đóng góp, ủng hộ cho các hộ gặp khó khăn, hoạn nạn được bà con đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt trong những lúc cao điểm xuống giống và chăm sóc cây trồng, bà con làng Kà Xim duy trì vần, đổi công để gia đình nào cũng sản xuất kịp thời vụ, hạn chế được tác động tiêu cực của thiên tai. Nét đẹp này đã góp phần thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các hộ gia đình trong làng. Ông Đinh Văn Thiểm, Trưởng ban Mặt trận làng, lạc quan cho biết: “Làng Kà Xim đang đổi thay từng ngày. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ. Nhân dân một lòng tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới”.
Sự lạc quan của ông Thiểm có cơ sở, bởi tiềm năng đất đai ở Kà Xim khá dồi dào, bà con trong làng có ý thức tự lực vươn lên trong cuộc sống. Còn chúng tôi, nghe họ nói và chứng kiến những việc họ làm, cũng thật sự tin rằng vùng đất nghèo khó ngày trước đang bắt nhịp với các làng ở xã Canh Thuận, sẽ xây dựng thành công Xã nông thôn mới vào cuối năm 2015.
HẠNH PHÚC