Làng hoa Bồng Sơn đón Tết
Vùng chuyên canh hoa ở phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn chủ yếu tập trung ở các khu phố: 1, 5, Thiết Đính Nam và Thiết Đính Bắc với các giống cây, hoa: Thược dược, lay ơn, quất, vạn thọ và nhiều nhất là hoa cúc; bình quân mỗi hộ trồng 500 - 600 chậu, riêng hoa vạn thọ có hộ trồng trên 5.000 chậu.
Ông Võ Công Đình chăm tưới vườn quất cảnh được trồng bên bờ Bắc sông Lại Giang thuộc địa bàn khu phố 1, phường Bồng Sơn.
Năm 2016, ông Võ Công Đình, ở khu phố 1, là người đầu tiên ở TX Hoài Nhơn trồng thành công quất cảnh bán tết. Nhiều nhà vườn đã học theo cách làm của ông và có được kết quả tương tự. Vừa tưới nước cho những hàng quất cảnh đang trong giai đoạn chớm quả, ông Đình cho biết: “Do lo ngại tác động từ dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi chỉ trồng 500 cây, nhưng thời tiết không thuận lợi, đầu năm nắng hạn kéo dài phải nhổ bỏ gần 100 cây, cuối năm hết mưa bão dồn dập lại đến rét lạnh đột ngột, phải dồn công sức chăm sóc kể cả thuốc men hỗ trợ, giờ mới phát triển vươn cao và đang đóng quả. Nếu may mắn bán hết với giá tương đương năm ngoái tôi lãi chừng 100 triệu đồng!”.
Hơn 1 tháng qua, anh Trần Việt Hùng, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn tập trung chong đèn, cắm que, buộc kẽm, định dáng cho 400 chậu cúc pha lê vươn cao. Là người có hơn 15 năm kinh nghiệm trồng hoa cúc nhưng năm nay là năm đầu tiên anh Hùng giảm số lượng hoa trồng trong chậu xuống gần một nửa, cũng hạn chế lượng cúc cây cắm bình. Anh Hùng cho biết: “Năm nay dịch bệnh, thiên tai phức tạp, để tránh dội chợ, tôi giảm số lượng từ 800 - 1.000 chậu xuống còn 400, nhưng tăng số lượng chậu loại lớn (đường kính 0,8 - 1 m) để nếu tình hình tốt thì có thể vẫn bù được phần thu nhập do giảm số lượng”.
Vườn hoa cúc vụ tết của anh Trần Việt Hùng phát triển tốt.
Tâm lý e ngại thị trường hoa yếu hơn mọi năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến từ đầu vụ nhiều nhà vườn chủ động giảm quy mô, số lượng. Hơn nữa năm nay giá các loại vật tư nông nghiệp phục vụ nghề trồng hoa đều tăng cao hơn mọi năm, làm khó khăn của nhà vườn thêm chồng chất. Ông Quảng Thế Thanh, ở khu phố Thiết Đính Bắc, chuyên trồng hoa cúc bán tết, cho biết: “Đầu vụ tôi đã trả lại 1.500 m2 đất thuê để trồng hoa và rau màu từ mấy năm trước, tận dụng một vài khoảnh đất ven gò đồi để trồng 600 chậu hoa cúc, vạn thọ. Đỡ được một khoản khá lớn tiền thuê đất, còn lại nếu khó khăn quá thì cũng chỉ mất một ít vốn đầu tư cây giống, phân bón, mất công thôi! Mà đây cũng là tình cảnh chung của nhiều nhà vườn”.
Khác với các hộ trồng cúc, ly, các hộ chuyên trồng hoa vạn thọ vẫn giữ mức sản xuất ổn định so với mọi năm vì đây là những loại hoa dễ tiêu thụ, giá bán thấp - chỉ từ vài chục nghìn đồng đến dưới trăm nghìn đồng; nếu ế vẫn có thể tiếp tục chăm sóc bán vào các dịp rằm, mùng một ở tháng tiếp theo và mức thiệt hại thấp hơn nhiều. Ông Lê Văn Tấn, chủ vườn hoa vạn thọ hơn 5.000 chậu ở khu phố Thiết Đính Nam, tự tin: “Tôi lo ngại ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, nhưng tôi cũng tin là mình đã kiểm soát tốt mọi thứ, cộng với việc đồng bào cùng nhau phòng, chống dịch thì vẫn có một cái Tết vui nên tôi giữ nguyên mức đầu tư với số lượng tương đương mọi năm. Vả lại nói thật là hoa vạn thọ dễ bán hơn nhiều so với các loại hoa khác!”.
Tuy có nhiều lo lắng do những yếu tố khách quan tác động nhưng với sự cần cù, siêng năng và kinh nghiệm được tích lũy của mình, người trồng hoa ở đây đang hy vọng dịch bệnh đừng tái diễn, thời tiết thuận lợi để bà con có được một vụ hoa vui đón Tết vì đây là vụ hoa lớn nhất trong năm mà người trồng hoa nào cũng đầu tư hết vốn và kỳ vọng vào nó.
Bài, ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG