Trồng hoa Tết thu nhập hàng trăm triệu đồng
Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, tại Hội hoa xuân của huyện Hoài Ân có hàng chục nghìn chậu hoa các loại được tiêu thụ, song lượng hoa này có một phần rất nhỏ được trồng tại huyện Hoài Ân, còn lại là từ các huyện trong tỉnh và từ Quảng Ngãi, Phú Yên đưa về. Trong những năm qua, Trạm Khuyến nông Hoài Ân có tổ chức một số mô hình trồng hoa và cây cảnh nhưng cũng không nhân ra được diện rộng. Điều đáng nói là có một nông dân ở đây đã tự tìm tòi học hỏi trồng hoa cúc bán vào dịp Tết Nguyên đán, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng.
Đó là ông Trần Quốc Lập, ở thôn Thế Thạnh 2, xã Ân Thạnh. Cách đây 7 năm, trong một lần đi khoan giếng thuê ở Tây Nguyên, ông thấy nhiều gia đình trồng hoa bán rất đơn giản, làm rò gieo hạt như gieo cải nhưng hoa rất tốt, gia đình nào cũng khá giả. Ông về nhà mua hạt giống gieo thử vài luống hoa cúc cắm cành để bán vào dịp Tết; không ngờ chỉ vài luống hoa mà cho thu nhập gần chục triệu đồng, gia đình ông ai cũng phấn khởi. Sau đó ông đã liên hệ với cơ sở sản xuất giống hoa cúc cấy mô tại tỉnh Quảng Ngãi để mua giống và được cơ sở này hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa. Ông cũng tìm vào các nhà vườn trồng hoa cúc ở An Nhơn, Phù Cát, Tuy Phước để tham quan, học hỏi cách tỉa cành, xử lý ra hoa đúng vào dịp Tết.
Năm 2009, ông trồng khoảng 200 chậu cúc, nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên hoa phát triển tốt, ra hoa đúng vào dịp Tết, bán được giá, thu về khoản tiền kha khá. Các năm tiếp theo ông tăng dần số lượng lên 400 - 600 chậu và năm nào cũng thắng. Năm 2013, gia đình ông quyết định đầu tư trồng trên 2.000 chậu cúc. Nhờ chăm sóc chu đáo nên hoa phát triển tốt, thương lái đã đến đặt cọc mua 1.800 chậu, số còn lại gia đình ông để dành bán tại Hội hoa xuân của huyện. Chỉ riêng 1.800 chậu hoa bán sỉ ông đã thu về trên 200 triệu đồng. Chỉ có mấy năm trồng hoa mà gia đình ông Lập từ chỗ kinh tế khó khăn đã vươn lên khá giả.
VĂN HÙNG