Nghĩa tình quân dân
Quân với dân như “cá với nước”. Ðiều này càng được thể hiện rõ hơn khi Tết đến, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Nhờ đó, nhiều người có thêm điều kiện đón Tết đầm ấm, vui tươi, thắm tình quân dân.
Đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà bà Lê Thị Trâm (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) - người có công cách mạng.
Trong tiết trời se lạnh của tháng chạp, khi sương sớm còn giăng kín lối, chúng tôi cùng đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh lên các xã miền núi: An Trung, An Vinh và An Quang của huyện An Lão để tặng quà Tết cho bà con. Mặc cái lạnh đi kèm mưa phùn đặc trưng của miền núi, bà con vẫn tranh thủ đến sớm để tham gia chương trình. Chủ tịch UBND xã An Trung Phan Hoài Sơn hồ hởi cho biết: “Năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, địa phương đã đạt 13/19 tiêu chí. Hôm nay, Bộ CHQS tỉnh cùng các đơn vị tiếp tục tổ chức các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa tại địa phương, góp phần thắt chặt thêm tình cảm quân dân”.
Trong khuôn khổ của chương trình, Bộ CHQS tỉnh, Hội CTĐ tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã tặng 230 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, người nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn 3 xã. Chưa hết vui khi nhận được quà Tết, ông Đinh Văn Đang (50 tuổi, thôn 6, xã An Trung) lại ngạc nhiên khi được bộ đội dẫn đi khám bệnh miễn phí. “Thỉnh thoảng tôi bị huyết áp cao và hay bị ho khan, nhưng nhà xa trung tâm huyện nên không có điều kiện xuống khám. Nay vừa được nhận quà vừa được khám bệnh còn gì quý hóa bằng. Cảm ơn tình cảm của bộ đội rất nhiều”, ông Tam chia sẻ.
Những năm qua, công tác “đền ơn đáp nghĩa” hay phong trào “chung tay vì người nghèo” luôn được Bộ CHQS tỉnh quan tâm. Dịp Tết này, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh cũng đã chủ động tổ chức thăm, tặng hàng trăm suất quà, mỗi suất quà trị giá 200 - 700 nghìn đồng, cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế. Những món quà nhỏ nhưng thấm đượm tình quân dân được trao đến tận tay người dân khiến cái Tết như vui hơn, rộn ràng hơn bởi tấm lòng của bộ đội luôn sát cánh bên họ.
Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, bày tỏ: “Giá trị vật chất tuy không nhiều, nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui vì góp phần chăm lo cho người dân. Đây cũng là dịp để LLVT tỉnh giáo dục nét đẹp truyền thống văn hóa, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó quân - dân”.
Bài, ảnh: XUÂN NHÂM